Trang viết xanh

Một ngày mình chợt nhận ra...

Cập nhật, 14:17, Thứ Bảy, 04/12/2021 (GMT+7)

Đó là một ngày mình chợt nhận ra phải sống vui tươi, yêu thương bản thân và chan hòa với cuộc sống nhiều hơn…

Hình như đã rất lâu rồi mình không shopping, vi vu dạo phố, bỏ qua những sở thích của bản thân. Lâu rồi mình cũng quên chăm chút, hâm nóng tình cảm với người thân và quan tâm mọi thứ xung quanh. Mỗi ngày tất bật với công việc, về nhà lại túi bụi vào chuyện cơm áo, nhà cửa. Cuộc sống cứ đều đều trôi qua và những dự định, mơ ước của bản thân lại cứ dời từ ngày này sang ngày khác. Nhiều thứ bộn bề khiến mình mệt nhoài, tâm trạng lúc nào cũng quay cuồng, bi quan…

Đến một ngày mình chợt nhận ra bản thân phải thay đổi “để tốt hơn”. Mình phải học cách cân bằng cảm xúc, chủ động sắp xếp công việc, gia đình và dành thời gian để yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Yêu thương bản thân không có nghĩa là sống ích kỷ, ngó lơ với mọi thứ, mà đôi khi chỉ là sống đúng với con người thật của mình và làm những điều mà mình thích. Đó có thể là mạnh dạn đăng ký một khóa học yoga để thư giãn, mua vài quyển sách hay, trồng mấy chậu hoa hồng, tự thưởng cho mình những món ăn ngon hay cùng nhóm bạn thân “chát chít” đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất…

Một ngày mình chợt nhận ra ngày mới sẽ có ngày đẹp, nắng hồng, sẽ có ngày xấu, mưa giông. Nhưng nếu mỗi ngày mình nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan, tự dưng mọi thứ xung quanh sẽ trở nên đẹp đẽ. Nhìn đâu cũng thấy ngập tràn hạnh phúc, ghé đâu cũng thấy những nụ cười rạng rỡ, xinh tươi.

PHƯƠNG VY