Một số nhà tù Hà Lan chuyển thành nơi vui chơi giải trí

Cập nhật, 14:37, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

Việc thiếu tù nhân, dư thừa phòng giam đã thúc đẩy người Hà Lan sáng tạo chuyển đổi mục đích sử dụng: Các trại giam được chuyển đổi thành nhà ở cho người tị nạn, thành văn phòng, nơi vui chơi giải trí.

Các nhà tù ở Hà Lan được chuyển đổi mục đích sử dụng.
Các nhà tù ở Hà Lan được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trong khi các quốc gia như Bỉ, Anh, Haiti, Italia, Mỹ, Venezuela đối mặt với tình trạng quá tải trong các nhà tù, thì Hà Lan lại có những phòng giam chưa sử dụng và cho các nước như Bỉ, Na Uy thuê lại. Hai năm trước, Na Uy đồng ý trả cho Hà Lan khoảng 25 triệu euro (tương đương 27 triệu USD) để thuê nhà tù Norgerhaven trong 3 năm. Đây là một nhà tù đảm bảo an ninh cao và Na Uy đã đưa 242 tù nhân tới đây. Trước đó, Bỉ cũng đã đưa khoảng 500 tù nhân đến.

Theo số liệu từ giới chức Hà Lan, khoảng 1/3 phòng giam của nước này bỏ trống và tỉ lệ tội phạm giảm khoảng 1/4 trong vòng 9 năm qua. Từ năm 2007 đến 2015, tỉ lệ tội phạm ở Hà Lan giảm 26%. Trong 1 thập kỷ qua, số lượng tù nhân hằng năm ở Hà Lan giảm từ 50.650 (2005) xuống còn 37.790 (năm 2015). Tỉ lệ tù nhân bị giam giữ ở Hà Lan là 57/100.000 người, trong khi ở Mỹ là 458/100.000 người. Dự kiến đến năm 2021, khoảng 3.000 phòng giam của Hà Lan sẽ dư thừa.

Theo AFP, hiện còn khoảng 38 nhà tù đang hoạt động ở Hà Lan, 27 nhà tù đã đóng cửa từ năm 2014. Trong số các nhà tù đóng cửa, 6 đã được bán với giá khoảng 23 triệu USD, trong khi các nhà tù khác được cho thuê, mang lại doanh thu khoảng 18 triệu USD. Như, nhà tù 130 năm tuổi ở Breda đã đóng cửa năm 2014 và chuyển thành văn phòng cho các doanh nghiệp thuê. Một nhà tù dành cho phụ nữ ở đông bắc Zwolle hiện trở thành một nhà hàng nổi tiếng. Một trại giam ở Amsterdam Overamstel được bán với giá khoảng 60 triệu euro được chuyển thành khu dân cư mới với hàng ngàn hộ. Một trung tâm ở Haarlem được chính quyền mua với giá 6,4 triệu euro sẽ mở trở lại năm 2019 như một trường đại học.

Tại De Koepel, một nhà tù cũ của Haarlem, người tị nạn chơi bóng đá trong sân nhà tù rộng gấp đôi một sân bóng đá thông thường. Một số nhà tù khác được chuyển đổi thành nơi tập thể hình, các thiết bị nhà bếp và sân vườn. Để giúp người tị nạn cảm thấy thoải mái hơn, một nhà tù cũ ở Hoogeveen ở miền đông bắc Hà Lan được giới chức nước này đập bỏ các bức tường cao và dây thép gai, đồng thời điều chỉnh cửa các buồng giam cũ có thể mở được cả từ bên trong và bên ngoài.

Theo Lao Động