Rộn ràng ngày hội tiễn quân

Cập nhật, 17:29, Thứ Sáu, 02/03/2018 (GMT+7)

 

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 2/3, xã An Phước (Mang Thít) long trọng tổ chức lễ tiễn đưa và tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 2/3, xã An Phước (Mang Thít) long trọng tổ chức lễ tiễn đưa và tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ngày 2/3/2018, các xã- phường- thị trấn trong tỉnh long trọng tổ chức lễ tiễn đưa những thanh niên ưu tú lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Buổi lễ diễn ra trong không khí sôi động, tân binh được ôn lại truyền thống vẻ vang của  Quân đội nhân dân Việt Nam, được nghe những lời động viên, nhắn gởi chân thành của chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể, với niềm tin thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang của công an, quân đội anh hùng và hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp đến là chương trình hội trại diễn ra vào đầu giờ chiều cùng ngày. Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tiếp thêm động lực trước khi tân binh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ.

 Không khí hội trại tòng quân của TP Vĩnh Long cũng sôi động không kém.

Không khí hội trại tòng quân của TP Vĩnh Long cũng sôi động không kém.

 

Dưới cái nắng gay gắt nhưng không khí hội trại tòng quân tại Ban Chỉ huy Quân sự TP Vĩnh Long vẫn diễn ra rộn ràng. Những tràn vỗ tay rôm rả, những tiếng hò reo vang và ấn tượng nhất vẫn là nụ cười không ngớt trên các gương mặt trẻ qua các trò chơi vận động như: vượt chướng ngại vật, tiếng bom thần tốc, tải đạn, đập heo đất,...

Đó là nụ cười đầu tiên trong đời quân ngũ, từ những người chưa quen họ xích lại gần nhau hơn, cùng nhắn nhủ nhau phải luôn cố gắng thật nhiều khi khoác lên mình màu áo thiêng liêng.

Tân binh Mang Thít và các đoàn viên thanh niên háo hức với trò chơi kéo co. Hội trại tòng quân được tổ chức tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, có 13 trại.
Tân binh Mang Thít và các đoàn viên thanh niên háo hức với trò chơi kéo co. Hội trại tòng quân được tổ chức tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, có 13 trại.

Theo anh Lê Minh Hoàng- Phó Bí thư Thành Đoàn Vĩnh Long, nhằm tạo không khí vui chơi cho hội trại, Thành Đoàn tổ chức các hoạt động như: làm vòng hoa tặng tân binh, chương trình quà tặng âm nhạc cùng các trò chơi thể hiện tinh thần đồng đội, sự nhạy bén của tân binh.

Đặc biệt, buổi tối còn diễn ra chương trình văn nghệ lồng ghép các hoạt động mừng sinh nhật tân binh và đốt lửa trại…

Các hoạt động không chỉ gắn kết các tân binh mà còn thể hiện sự quan tâm của hậu phương đối với các tân binh sắp lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Hoàng Hiên (Phường 9- TP Vĩnh Long) cười tươi chia sẻ: “Trước giờ lên đường, ai cũng vui và hi vọng tất cả sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Ông Nguyễn Văn Luận (ông nội của Hoàng Hiên) cùng gia đình ủng hộ tuyệt đối quyết định của Hiên. Ông chia sẻ: “Tôi từng là một người lính trải qua trận mạc, mà với người lính thì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc rất là thiêng liêng, cao cả. Tôi dặn cháu mình phải cố gắng rèn luyện, làm tròn trách nhiệm”.

Tân binh Long Hồ viếng Khu tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng

Tân binh Long Hồ viếng Khu tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng

 

Cùng đồng đội thành kính dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng và thể hiện quyết tâm hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ, tân binh Lê Minh Thắng (Tân Hạnh- Long Hồ) xúc động: Em luôn tự hào được sinh ra trên quê hương đồng chí Phạm Hùng.

Trong môi trường quân đội em sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của thế hệ cha anh, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dù hoàn cảnh nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài ảnh: THỊNH- HUỆ- PHONG