Có một ngôi nhà mang tên "hy vọng"

Cập nhật, 14:32, Thứ Bảy, 27/03/2021 (GMT+7)

Ngôi nhà là mái ấm của hàng chục trẻ em. Người bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ, người bị gia đình chối bỏ vì khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo... Những đứa trẻ đặc biệt này lại có nhiều “cha, má” nuôi dưỡng, bảo bọc. Nhân ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3), chúng tôi đã đến thăm ngôi nhà “hy vọng”, theo chân “cha” với “má” nỗ lực âm thầm sưởi ấm cho những mảnh đời bất hạnh.

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long hiện đang quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 212 đối tượng, trong đó có 39 trẻ em, với 16 trẻ khuyết tật. Ở trung tâm, từ giám đốc cho đến các cô điều dưỡng, giáo viên, nhân viên đứng bếp… đều sẽ xưng hô “cha, má” với các em nhỏ. Các “cha, má” phải chia ca trực 24 giờ với cả khối công việc như: tắm, giặt, vệ sinh, cho bé ăn, bú, ngủ,... Dù ngày thường hay lễ tết, “cha, má” cũng không vắng mặt. Với những trẻ bị bại não, rối loạn thần kinh vận động,... thì cực gấp đôi ba lần trẻ bình thường.

Mỗi bé đều sống bằng tình thương cộng đồng, từng ngày nỗ lực vươn lên như bao đứa trẻ khác. “Cha, má” lặng thầm ươm mầm, nuôi dưỡng nhiệt huyết cho những đứa trẻ mồ côi, sống có hoài bão, vững bước vào đời bằng chính sức lực của mình để trở thành những người biết yêu thương và sống có ích cho xã hội. Trong con đường nhỏ, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của các em như xoa dịu nắng gay gắt đầu hè. Mái nhà “hy vọng” được thắp lên bởi sự cảm thông của những người đồng cảnh ngộ, tình yêu thương của những người làm công tác xã hội.

PHƯƠNG THƯ (thực hiện)

Ông Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh- đến thăm Cơ sở giáo dục, phục hồi chức năng trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ vừa đưa vào hoạt động.
Ông Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh- đến thăm Cơ sở giáo dục, phục hồi chức năng trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ vừa đưa vào hoạt động.

 

 

“Má” Trương Thị Ngọc Yến gắn bó với trung tâm đã 20 năm.
“Má” Trương Thị Ngọc Yến gắn bó với trung tâm đã 20 năm.

 

“Má” Trương Thị Ngọc Yến gắn bó với trung tâm đã 20 năm.
“Má” Trương Thị Ngọc Yến gắn bó với trung tâm đã 20 năm.

 

 

Má Hạnh thì sướng rơn mỗi lần các con gọi “Má mới vô, má mới vô!”
Má Hạnh thì sướng rơn mỗi lần các con gọi “Má mới vô, má mới vô!”

 

Ở ngôi nhà “hy vọng”, các má lặng thầm ươm mầm, nuôi dưỡng nhiệt huyết cho những đứa trẻ mồ côi.
Ở ngôi nhà “hy vọng”, các má lặng thầm ươm mầm, nuôi dưỡng nhiệt huyết cho những đứa trẻ mồ côi.

 

Ở ngôi nhà “hy vọng”, các má lặng thầm ươm mầm, nuôi dưỡng nhiệt huyết cho những đứa trẻ mồ côi.
Ở ngôi nhà “hy vọng”, các má lặng thầm ươm mầm, nuôi dưỡng nhiệt huyết cho những đứa trẻ mồ côi.

 

Thầy Lê Trung Lành mang đến niềm vui cho các bé mỗi lần thầy đến dạy học, dạy kỹ năng sống, chơi trò chơi.
Thầy Lê Trung Lành mang đến niềm vui cho các bé mỗi lần thầy đến dạy học, dạy kỹ năng sống, chơi trò chơi.

 

Thầy Lê Trung Lành mang đến niềm vui cho các bé mỗi lần thầy đến dạy học, dạy kỹ năng sống, chơi trò chơi.
Thầy Lê Trung Lành mang đến niềm vui cho các bé mỗi lần thầy đến dạy học, dạy kỹ năng sống, chơi trò chơi.

 

Thầy Lê Trung Lành mang đến niềm vui cho các bé mỗi lần thầy đến dạy học, dạy kỹ năng sống, chơi trò chơi.
Thầy Lê Trung Lành mang đến niềm vui cho các bé mỗi lần thầy đến dạy học, dạy kỹ năng sống, chơi trò chơi.