Hà Nội: Đến chợ hoa, đã thấy hoa đào

Cập nhật, 16:30, Thứ Sáu, 01/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Chợ hoa Quảng An thuộc quận Tây Hồ được biết đến là chợ đầu mối lớn nhất tại Hà Nội cung cấp hoa tươi. Nguồn hoa tươi của chợ được đưa về từ các vùng lân cận thủ đô và từ Sa Pa, Đà Lạt hay nhập khẩu từ nước ngoài… nên rất phong phú. Phóng viên Báo Vĩnh Long ghi nhận một số hình ảnh khi “check in” chợ hoa này.

SÔNG HẬU (thực hiện)

Đến chợ hoa, du khách say sưa với những quầy hoa tươi đủ sắc màu tươi thắm.
Đến chợ hoa, du khách say sưa với những quầy hoa tươi đủ sắc màu tươi thắm.

 

Cúc họa mi- loài “hoa báo đông” góp mặt ở những quầy hoa của các dì, các chị.
Cúc họa mi- loài “hoa báo đông” góp mặt ở những quầy hoa của các dì, các chị.

 

Cúc họa mi- loài “hoa báo đông” góp mặt ở những quầy hoa của các dì, các chị.
Cúc họa mi- loài “hoa báo đông” góp mặt ở những quầy hoa của các dì, các chị.

 

Ở một góc chợ, những bó hoa được chăm chút, nâng niu để chuẩn bị vi vu trên “quầy di động”.
Ở một góc chợ, những bó hoa được chăm chút, nâng niu để chuẩn bị vi vu trên “quầy di động”.

 

Dì Vân- một người bán hoa cho biết, dì ra chợ hoa từ lúc 5 giờ để chuẩn bị cho ngày mua bán mới.
Dì Vân- một người bán hoa cho biết, dì ra chợ hoa từ lúc 5 giờ để chuẩn bị cho ngày mua bán mới.

 

Từ chợ, hoa được đưa “kệ” để theo vòng xe đạp của các dì, các chị len lỏi đến các ngả đường, qua từng con phố nhỏ…
Từ chợ, hoa được đưa “kệ” để theo vòng xe đạp của các dì, các chị len lỏi đến các ngả đường, qua từng con phố nhỏ…

 

Thời điểm này còn chưa đến Tết Nguyên đán, nhưng ở một góc chợ hoa đã thấy hoa đào. Người người nô nức đến chợ hoa, để mang về những “mùa xuân sớm”.
Thời điểm này còn chưa đến Tết Nguyên đán, nhưng ở một góc chợ hoa đã thấy hoa đào. Người người nô nức đến chợ hoa, để mang về những “mùa xuân sớm”.