Những nẻo đường tác nghiệp

Cập nhật, 16:16, Thứ Tư, 17/06/2020 (GMT+7)

Tác phẩm báo chí được xem là đứa con tinh thần của người làm báo và để có được một tác phẩm mang hơi thở cuộc sống nhà báo không quản ngại xa hay gần, bất kể nắng mưa,… để mang thông tin nóng hổi, bổ ích và đa chiều đến bạn đọc.

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh tác nghiệp của các phóng viên Báo Vĩnh Long và Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long.

CHI ĐOÀN (thực hiện)

Nhà báo Thảo Ly (Báo Vĩnh Long) tác nghiệp trên cánh đồng lác Vũng Liêm.
Nhà báo Thảo Ly (Báo Vĩnh Long) tác nghiệp trên cánh đồng lác Vũng Liêm.

 

Nhà báo Khánh Duy (Báo Vĩnh Long) tác nghiệp trên cánh đồng lúa huyện Vĩnh Hưng (Long An) khi cùng các tác giả Ngọc Trảng- Cao Huyền thực hiện loạt bài “Dọc miền phên giậu Tây Nam tổ quốc”.
Nhà báo Khánh Duy (Báo Vĩnh Long) tác nghiệp trên cánh đồng lúa huyện Vĩnh Hưng (Long An) khi cùng các tác giả Ngọc Trảng- Cao Huyền thực hiện loạt bài “Dọc miền phên giậu Tây Nam tổ quốc”.

 

Đến Thủ đô Hà Nội trong chuyến thực tế của lớp cao học báo chí vào tháng 10/2019, các phóng viên, biên tập viên báo, đài Vĩnh Long vẫn không quên tác nghiệp.
Đến Thủ đô Hà Nội trong chuyến thực tế của lớp cao học báo chí vào tháng 10/2019, các phóng viên, biên tập viên báo, đài Vĩnh Long vẫn không quên tác nghiệp.

 

Nhà báo Thúy Quyên (Báo Vĩnh Long) tác nghiệp tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh.
Nhà báo Thúy Quyên (Báo Vĩnh Long) tác nghiệp tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh.

 

Phóng viên Phương Thúy (Báo Vĩnh Long) phỏng vấn mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. Đây là niềm hạnh phúc của phóng viên trẻ được gặp gỡ những nhân vật lịch sử, được lắng nghe những câu chuyện hào hùng.
Phóng viên Phương Thúy (Báo Vĩnh Long) phỏng vấn mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. Đây là niềm hạnh phúc của phóng viên trẻ được gặp gỡ những nhân vật lịch sử, được lắng nghe những câu chuyện hào hùng.

 

Nhà báo Thúy Quyên (Báo Vĩnh Long) bên mô hình trồng rau sạch đảm bảo đầu ra ở Bến Tre, trong loạt bài “Xây dựng nên nông nghiệp lương thiện” của nhóm phóng viên  Ngọc Trảng- Thúy Quyên- Cao Huyền- Khánh Duy. Xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri- Bến Tre cách TP Vĩnh Long khoảng 100 km, nhà báo Cao Huyền và Thúy Quyên đã đi công tác bằng xe máy từ 4 giờ sáng, vượt 200km đi về trong ngày để có những chi tiết, bức ảnh này.
Nhà báo Thúy Quyên (Báo Vĩnh Long) bên mô hình trồng rau sạch đảm bảo đầu ra ở Bến Tre, trong loạt bài “Xây dựng nên nông nghiệp lương thiện” của nhóm phóng viên Ngọc Trảng- Thúy Quyên- Cao Huyền- Khánh Duy. Xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri- Bến Tre cách TP Vĩnh Long khoảng 100 km, nhà báo Cao Huyền và Thúy Quyên đã đi công tác bằng xe máy từ 4 giờ sáng, vượt 200km đi về trong ngày để có những chi tiết, bức ảnh này.

 

Tác nghiệp trên đảo Phan Vinh B. Nhà báo Đăng Khoa (Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long) tác nghiệp tại đảo Phan Vinh B (quần đảo Trường Sa) trong chuyến công tác vào tháng 4/2019. Vừa biên tập, vừa quay phim, nhà báo Đăng Khoa đã vượt qua khó khăn, kịp thời chuyển tải hình ảnh, thông tin hấp dẫn đến khán giả.
Tác nghiệp trên đảo Phan Vinh B. Nhà báo Đăng Khoa (Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long) tác nghiệp tại đảo Phan Vinh B (quần đảo Trường Sa) trong chuyến công tác vào tháng 4/2019. Vừa biên tập, vừa quay phim, nhà báo Đăng Khoa đã vượt qua khó khăn, kịp thời chuyển tải hình ảnh, thông tin hấp dẫn đến khán giả.

 

“Che mưa bằng dù… cây nhà lá vườn”, nhà báo Trần Phước (Báo Vĩnh Long) trên đường đi công tác tại Cồn Sơn (Quận Bình Thủy- TP Cần Thơ). Sau khi phỏng vấn xong, xế chiều thì trời mưa bất chợt. Mưa lớn kéo dài, phóng viên xắn quần, tháo giày, ngắt vội lá chuối ven đường để che mưa để kịp phà về “đất liền”.
“Che mưa bằng dù… cây nhà lá vườn”, nhà báo Trần Phước (Báo Vĩnh Long) trên đường đi công tác tại Cồn Sơn (Quận Bình Thủy- TP Cần Thơ). Sau khi phỏng vấn xong, xế chiều thì trời mưa bất chợt. Mưa lớn kéo dài, phóng viên xắn quần, tháo giày, ngắt vội lá chuối ven đường để che mưa để kịp phà về “đất liền”.

 

“Xe ta bon bon qua… cầu dừa”. Nhà báo Trần Phước (Báo Vĩnh Long) trên đường tác nghiệp tại Bến Tre tháng 2/2019 để thực hiện loạt bài “ĐBSCL trữ ngọt linh hoạt, chủ động thích ứng hạn mặn”.
“Xe ta bon bon qua… cầu dừa”. Nhà báo Trần Phước (Báo Vĩnh Long) trên đường tác nghiệp tại Bến Tre tháng 2/2019 để thực hiện loạt bài “ĐBSCL trữ ngọt linh hoạt, chủ động thích ứng hạn mặn”.