Kỳ lạ cây gạo đỏ rực có gần 30 tổ ong mật

Cập nhật, 16:19, Thứ Hai, 24/02/2020 (GMT+7)

Những ngày này, người dân đi qua con đường có hai cây hoa gạo đỏ rực ở huyện Anh Sơn, Nghệ An không khỏi ngỡ ngàng, thích thú khi thấy hàng chục đàn ong mật về làm tổ.

Hiện tượng kỳ lạ này xảy ra ở cây gạo này nằm trong vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn, ngụ thôn Cầu Đất 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Cây gạo của gia đình bà Hoàn hiện đã 40 năm tuổi, thân cây cao khoảng 40m.

Bà Hoàn nhớ lại cách đây bốn năm có 3 đàn ong cùng về làm tổ trên cây gạo và những năm tiếp theo số đàn tăng lên rất nhanh. Cứ vào đầu tháng 5 hằng năm, cây gạo lại đón thêm hàng chục đàn ong về trú ngụ và đến tháng 10 chúng lại cùng bay đi tránh rét.

"Do nắng ấm nên năm nay đàn ong về làm tổ sớm hơn mọi năm, lại đúng dịp hoa gạo nở đỏ rực nên nhìn rất đẹp. Đến nay đã có gần 30 tổ ong trên cây", bà Hoàn cho biết.

Điều khá đặc biệt, mặc dù khu vực xung quanh có rất nhiều cây cối nhưng những đàn ong chỉ đến làm tổ ở cây gạo nhà bà Hoàn.

Theo quan sát, tổ lớn nhất có chiều dài tới 1,5m, rộng gần 1m.

Do cây gạo này nằm trên trục đường chính của xã nên đã gây sự chú ý của người qua đường. Tuy nhiên, đàn ong chưa tấn công ai bao giờ.

Bà Hoàn cho biết thời gian qua có nhiều người đến đề nghị mua các tổ ong để lấy mật nhưng gia đình bà quyết không bán. Theo bà, đó không chỉ là điều kỳ lạ mà còn là may mắn của gia đình mình và bà phải có trách nhiệm bảo vệ những đàn ong đặc biệt này.

Theo TTO

 

Cây gạo đặc biệt nằm trong vườn nhà bà Nguyễn Thị Hoàn, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Có hàng chục đàn ong về làm tổ mỗi năm - Ảnh: RẠNG ĐÔNG
Cây gạo đặc biệt nằm trong vườn nhà bà Nguyễn Thị Hoàn, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Có hàng chục đàn ong về làm tổ mỗi năm - Ảnh: RẠNG ĐÔNG

 

Hai cây gạo gần nhau nhưng chỉ có cây gạo trong vườn nhà bà Hoàn được các đàn ong chọn đóng tổ - Ảnh: RẠNG ĐÔNG
Hai cây gạo gần nhau nhưng chỉ có cây gạo trong vườn nhà bà Hoàn được các đàn ong chọn đóng tổ - Ảnh: RẠNG ĐÔNG

 

Nắng ấm nên năm nay đàn ong về làm tổ sớm hơn mọi năm, lại đúng dịp hoa gạo nở đỏ rực nhìn rất đẹp. Đến nay đã có gần 30 tổ ong trên cây - Ảnh: RẠNG ĐÔNG
Nắng ấm nên năm nay đàn ong về làm tổ sớm hơn mọi năm, lại đúng dịp hoa gạo nở đỏ rực nhìn rất đẹp. Đến nay đã có gần 30 tổ ong trên cây - Ảnh: RẠNG ĐÔNG

 

Đàn ong làm mật ở ngoài cành gạo - Ảnh: RẠNG ĐÔNG
Đàn ong làm mật ở ngoài cành gạo - Ảnh: RẠNG ĐÔNG

 

Hàng chục tổ ong cùng về trú trên cây gạo gia đình nhà bà Hoàn - Ảnh: RẠNG ĐÔNG
Hàng chục tổ ong cùng về trú trên cây gạo gia đình nhà bà Hoàn - Ảnh: RẠNG ĐÔNG

 

Cây gạo của gia đình bà Hoàn đã 40 năm tuổi, thân cây cao khoảng 40m - Ảnh: RẠNG ĐÔNG
Cây gạo của gia đình bà Hoàn đã 40 năm tuổi, thân cây cao khoảng 40m - Ảnh: RẠNG ĐÔNG

 

Tổ ong lớn nhất có chiều dài tới 1,5m, rộng gần 1m - Ảnh: RẠNG ĐÔNG
Tổ ong lớn nhất có chiều dài tới 1,5m, rộng gần 1m - Ảnh: RẠNG ĐÔNG

 

Nhiều người đến mua các tổ ong để lấy mật nhưng gia đình bà Hoàn quyết không bán. Bà cho rằng đó không chỉ là điều kỳ lạ mà còn là điều may mắn của gia đình mình và bà phải có trách nhiệm bảo vệ những đàn ong đặc biệt này - Ảnh: RẠNG ĐÔNG
Nhiều người đến mua các tổ ong để lấy mật nhưng gia đình bà Hoàn quyết không bán. Bà cho rằng đó không chỉ là điều kỳ lạ mà còn là điều may mắn của gia đình mình và bà phải có trách nhiệm bảo vệ những đàn ong đặc biệt này - Ảnh: RẠNG ĐÔNG

 

Một túi mật từ tổ ong - Ảnh: RẠNG ĐÔNG
Một túi mật từ tổ ong - Ảnh: RẠNG ĐÔNG

 

Do cây gạo này nằm trên trục đường chính của xã nên gây sự chú ý cho người qua đường. Đàn ong chưa tấn công ai bao giờ và không người dân nào bắt đàn ong - Ảnh: RẠNG ĐÔNG
Do cây gạo này nằm trên trục đường chính của xã nên gây sự chú ý cho người qua đường. Đàn ong chưa tấn công ai bao giờ và không người dân nào bắt đàn ong - Ảnh: RẠNG ĐÔNG