Đồng xanh, lúa vàng, gạo trắng…

Cập nhật, 08:56, Thứ Bảy, 14/12/2019 (GMT+7)

LTS: Nhân dịp Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ IV- Vĩnh Long năm 2019 với chủ đề “Phát triển bền vững nông nghiệp- nông dân- nông thôn Việt Nam” được tổ chức tại đường Võ Văn Kiệt (Phường 9- TP Vĩnh Long), Báo Vĩnh Long trân trọng giới thiệu chùm ảnh của các cộng tác viên từ Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long.

Những hình ảnh chuyên chở bao nghĩa tình với người trồng lúa và sự trân trọng những hạt vàng, hạt ngọc lấp lánh mồ hôi của những nông dân. Mong rằng với nghề nông, nông dân bớt đi cực nhọc, thêm những vui tươi, phấn khởi vì được mùa, được giá; nông thôn sáng đẹp hơn cho quê hương ngày càng phát triển một cách bền vững.

Bức họa đồng quê.Ảnh: NGUYỄN VINH HIỂN
Bức họa đồng quê.Ảnh: NGUYỄN VINH HIỂN

 

Trĩu hạt.          Ảnh: BÁ LÂM
Trĩu hạt. Ảnh: BÁ LÂM

 

Hạt vàng. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN
Hạt vàng. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN

 

 

Mùa vàng bội thu.  Ảnh: TRẦN NHÀNH
Mùa vàng bội thu. Ảnh: TRẦN NHÀNH

 

 

Dòng sông chở nặng lúa vàng. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN
Dòng sông chở nặng lúa vàng. Ảnh: HUỲNH THANH THIỆN

 

Nhà máy lau gạo Phước Thành IV. Ảnh: NGUYỄN VINH HIỂN
Nhà máy lau gạo Phước Thành IV. Ảnh: NGUYỄN VINH HIỂN

 

Những hạt ngọc của vùng “gạo trắng nước trong”. Trong ảnh: Ông Bảy Gạo. Ảnh: NGUYỄN HÒA BÌNH
Những hạt ngọc của vùng “gạo trắng nước trong”. Trong ảnh: Ông Bảy Gạo. Ảnh: NGUYỄN HÒA BÌNH

 

Gạo ngon cho bánh ngọt. Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI
Gạo ngon cho bánh ngọt. Ảnh: PHẠM ĐỨC TÀI

 

Hạt nếp bánh tết thắm tình quân dân. Ảnh: LÊ VĂN HƯU
Hạt nếp bánh tết thắm tình quân dân. Ảnh: LÊ VĂN HƯU