Vi vu 36 phố phường

Cập nhật, 20:03, Thứ Sáu, 01/11/2019 (GMT+7)

Thủ đô Hà Nội nổi tiếng bởi khu vực phố cổ với tên gọi nguyên gốc “Hà Nội 36 phố phường”. Nơi đây có thể xem là một di sản quý báu đã làm nên đặc trưng của thủ đô nghìn năm văn hiến. Nằm tọa lạc trên địa bàn của quận Hoàn Kiếm với tổng diện tích khoảng 100ha bao gồm không chỉ 36 tuyến phố, khu vực phố cổ nằm ở vị trí đắc đạo trung tâm kinh doanh buôn bán sầm uất bậc nhất của thủ đô.

Ngay từ thế kỷ XV, những dòng người đổ về kinh kỳ Thăng Long làm ăn buôn bán đã tạo ra những phường nghề, phố nghề, mà mỗi tên phố đều bắt đầu từ chữ “Hàng” gắn với một ngành nghề thủ công truyền thống. 

Ở phố Hàng Bạc vẫn giữ nghề gia công chế tác vàng bạc, Phố Lò rèn vẫn có người làm nghề rèn, phố Tố Tịch vẫn có nghề tiện khắc dấu... Chỉ cần nghe âm thanh ngoài phố, khách du lịch có thể đoán biết phố đó làm nghề thủ công gì. Như phố Hàng Thiếc thì từ xa đã nghe tiếng búa vang vọng bởi những người gò thiếc, sắt tây…

Ẩm thực phong phú nơi phố cổ cũng níu chân du khách với những tinh hoa ẩm thực Việt từ các món ăn truyền thống như phở, bún đến các món ăn bán rong như bánh rán, trứng vịt lộn…

Trải qua hàng trăm năm, phố cổ Hà Nội vẫn giữ trong mình những giá trị rất riêng không giống bất cứ nơi đâu. Phố nối phố, đi qua từng con ngõ, góc phố nhuộm màu rêu phong. Sáng mùa thu thức dậy giữa lòng 36 phố phường, ngắm nhìn những con phố cổ trong buổi heo may.

Chúng tôi vươn vai, hít hà không khí đầu thu mát mẻ, xa xa những hàng hoa, quả đầy trên xe đạp. Những cô gái trẻ làm duyên với áo dài thướt tha, gần đó cô bán hàng xôi xéo, ngồi cạnh hàng chè xanh bắt đầu đông khách. Tất cả tạo nên những nét đẹp riêng rất Hà Thành.

CAO HUYỀN- THÚY QUYÊN (thực hiện)

Chụp ảnh tại phố Tạ Hiện vào buổi sớm mai luôn luôn được nhiều người yêu thích, bởi những ngôi nhà liền khối có  thiết kế đồng nhất, mang ảnh hưởng của kiến trúc Pháp
Chụp ảnh tại phố Tạ Hiện vào buổi sớm mai luôn luôn được nhiều người yêu thích, bởi những ngôi nhà liền khối có thiết kế đồng nhất, mang ảnh hưởng của kiến trúc Pháp

 

Mỗi mùa một sắc hoa đong đầy trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, rong ruổi khắp các nẻo đường mang đến cho Hà Nội vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo.
Mỗi mùa một sắc hoa đong đầy trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, rong ruổi khắp các nẻo đường mang đến cho Hà Nội vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo.

 

Những dãy nhà cổ trong phố không thể thiếu trong album của các cô gái khi đến Hà Thành.
Những dãy nhà cổ trong phố không thể thiếu trong album của các cô gái khi đến Hà Thành.

 

Ba cô bạn nhỏ đi phượt từ Sài Gòn ra, nhâm nhi tô bún ốc trong phố Lương Ngọc Quyến.
Ba cô bạn nhỏ đi phượt từ Sài Gòn ra, nhâm nhi tô bún ốc trong phố Lương Ngọc Quyến.

 

Bánh, trái, thức ăn đủ loại- mỗi nhà trong khu phố cổ là một cửa hàng.
Bánh, trái, thức ăn đủ loại- mỗi nhà trong khu phố cổ là một cửa hàng.

 

Ốc luộc phố Đinh Liệt nổi danh khắp Hà Thành, chỉ có ốc luộc lá chanh mà thơm ngon mê ly.
Ốc luộc phố Đinh Liệt nổi danh khắp Hà Thành, chỉ có ốc luộc lá chanh mà thơm ngon mê ly.

 

Xôi các loại, thơm lừng níu chân khách ăn một lần nhớ mãi.
Xôi các loại, thơm lừng níu chân khách ăn một lần nhớ mãi.