Từng có một phố "cà phê đường tàu" ở Hà Nội

Cập nhật, 20:16, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)

Gần 1 năm qua, xung quanh hành lang lộ giới đường sắt từ Khâm Thiên đến ngã tư Giải Phóng- Đại Cồ Việt, Điện Biên Phủ đến Trần Phú và dọc theo con phố Phùng Hưng đến cầu Long Biên (TP Hà Nội) mọc lên những quán cà phê san sát nhau, hướng mặt ra đường ray tàu hỏa.

Mặc dù ý thức được nguy hiểm rình rập nhưng nhiều người vẫn kéo đến nơi này chụp ảnh hoặc ngồi nhâm nhi ly cà phê, vài cốc bia trong lúc đợi tàu đến.

Nắm bắt được nhu cầu này, những hàng quán mộc lên ngày càng nhiều. Tuy nhiên, sau khi có công văn của Bộ Giao thông vận tải, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các địa phương kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, ngăn chặn, giải tán các tụ điểm tụ tập đông người, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt.

Phố “cà phê đường tàu” rồi sẽ trở thành dĩ vãng, nhưng ở một khía cạnh nào đó- thì nơi này cũng từng là địa điểm thú vị níu chân du khách khi có dịp đến Hà Nội.

THANH TÂM- NGUYỄN THỊNH (thực hiện)

Một người dân sống ở phố “cà phê đường tàu” Phùng Hưng cho biết, hoạt động kinh doanh tự phát, chủ yếu là các quán cà phê, ăn uống ở khu vực này xuất hiện từ cuối năm 2018 và ngày càng trở nên nhộn nhịp, thu hút rất đông du khách.
Một người dân sống ở phố “cà phê đường tàu” Phùng Hưng cho biết, hoạt động kinh doanh tự phát, chủ yếu là các quán cà phê, ăn uống ở khu vực này xuất hiện từ cuối năm 2018 và ngày càng trở nên nhộn nhịp, thu hút rất đông du khách.

 

Quán xá được trang trí bắt mắt, bàn ghế bày ngay trên hành lang an toàn đường sắt.
Quán xá được trang trí bắt mắt, bàn ghế bày ngay trên hành lang an toàn đường sắt.

 

Quán xá được trang trí bắt mắt, bàn ghế bày ngay trên hành lang an toàn đường sắt.
Quán xá được trang trí bắt mắt, bàn ghế bày ngay trên hành lang an toàn đường sắt.

 

 Từ khi xuất hiện phố “cà phê đường tàu”, du khách kéo đến ngày càng đông, trong đó có không ít du khách nước ngoài.
Từ khi xuất hiện phố “cà phê đường tàu”, du khách kéo đến ngày càng đông, trong đó có không ít du khách nước ngoài.

 

 

Nhiều du khách cho biết, cảm giác ngồi cạnh đường ray nhâm nhi ly cà phê hoặc vài cốc bia, chờ đợi tàu đến vừa hồi hộp nhưng cũng không kém phần thú vị.
Nhiều du khách cho biết, cảm giác ngồi cạnh đường ray nhâm nhi ly cà phê hoặc vài cốc bia, chờ đợi tàu đến vừa hồi hộp nhưng cũng không kém phần thú vị.

 

Một nhóm du khách nước ngoài được hướng dẫn viên giới thiệu đến tham quan phố “cà phê đường tàu”.
Một nhóm du khách nước ngoài được hướng dẫn viên giới thiệu đến tham quan phố “cà phê đường tàu”.

 

Du khách đến đây đều tranh thủ chụp vài bức ảnh hoặc có thể la cà quán cà phê, quán ăn cạnh đường ray.
Du khách đến đây đều tranh thủ chụp vài bức ảnh hoặc có thể la cà quán cà phê, quán ăn cạnh đường ray.

 

Du khách đến đây đều tranh thủ chụp vài bức ảnh hoặc có thể la cà quán cà phê, quán ăn cạnh đường ray.
Du khách đến đây đều tranh thủ chụp vài bức ảnh hoặc có thể la cà quán cà phê, quán ăn cạnh đường ray.

 

 

Từ khi hình thành, phố “cà phê đường tàu” cũng là nơi mưu sinh của những người bán hàng rong.
Từ khi hình thành, phố “cà phê đường tàu” cũng là nơi mưu sinh của những người bán hàng rong.

 

 Từ khi hay tin phố “cà phê đường tàu” có thể bị “khai tử”, du khách kéo đến đây càng đông hơn. Và, mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng kể từ sáng 10/10/2019, ngành chức năng TP Hà Nội đã triển khai lực lượng thực hiện việc đình chỉ, dẹp bỏ các hoạt động kinh doạnh tại phố “cà phê đường tàu”.
Từ khi hay tin phố “cà phê đường tàu” có thể bị “khai tử”, du khách kéo đến đây càng đông hơn. Và, mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng kể từ sáng 10/10/2019, ngành chức năng TP Hà Nội đã triển khai lực lượng thực hiện việc đình chỉ, dẹp bỏ các hoạt động kinh doạnh tại phố “cà phê đường tàu”.