Những hình ảnh thú vị tại giải chạy lớn nhất thế giới City2Surf

Cập nhật, 22:03, Chủ Nhật, 11/08/2019 (GMT+7)

Các vận động viên dự City2Surf có thể chạy hoặc đi bộ theo nhóm hoặc gia đình trong các bộ trang phục sặc sỡ, lạ mắt và vui nhộn, rất nhiều ông bố, bà mẹ trẻ đẩy xe nôi chở con nhỏ tham gia cuộc đua.

Theo Nguyễn Minh/Sydney (Vietnam+)

 

Giải chạy đua lớn nhất thế giới City2Surf đã diễn ra tại thành phố Sydney, Australia, thu hút hơn 84.000 người đăng ký tham gia. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)
Giải chạy đua lớn nhất thế giới City2Surf đã diễn ra tại thành phố Sydney, Australia, thu hút hơn 84.000 người đăng ký tham gia. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)

 

Giải đua do báo Sun-Herald khởi xướng từ năm 1971 được tổ chức hàng năm có quãng đường đua dài 14km từ Công viên Hyde Park ở trung tâm Sydney, qua nhiều con đường nổi tiếng của thành phố tới bãi biển Bondi xinh đẹp. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)
Giải đua do báo Sun-Herald khởi xướng từ năm 1971 được tổ chức hàng năm có quãng đường đua dài 14km từ Công viên Hyde Park ở trung tâm Sydney, qua nhiều con đường nổi tiếng của thành phố tới bãi biển Bondi xinh đẹp. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)

 

Cuộc thi không chỉ dành riêng cho các vận động chuyên nghiệp Australia và quốc tế mà còn thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)
Cuộc thi không chỉ dành riêng cho các vận động chuyên nghiệp Australia và quốc tế mà còn thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)

 

Các vận động viên trong các bộ trang phục sặc sỡ, lạ mắt và vui nhộn. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)
Các vận động viên trong các bộ trang phục sặc sỡ, lạ mắt và vui nhộn. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)

 

Rất nhiều ông bố, bà mẹ trẻ đẩy xe nôi chở con nhỏ tham gia cuộc đua. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)
Rất nhiều ông bố, bà mẹ trẻ đẩy xe nôi chở con nhỏ tham gia cuộc đua. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)

 

Các vận động viên trong các bộ trang phục sặc sỡ, lạ mắt và vui nhộn. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)
Các vận động viên trong các bộ trang phục sặc sỡ, lạ mắt và vui nhộn. (Ảnh: Nguyễn Minh/Vietnam+)