Nhớ mãi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa trùng khơi

Cập nhật, 06:26, Thứ Bảy, 27/07/2019 (GMT+7)

Trong hải trình ra với Nhà giàn DK1, ấn tượng sâu sắc nhất đối với chúng tôi và các thành viên đoàn công tác là được tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ bảo vệ nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam.

Giữa trùng khơi trời biển mênh mông, từ bãi cạn Huyền Trân qua bao la bãi cạn Phúc Tần cùng hợp thành một nhóm 5 nhà giàn. Vậy nên, khi đứng ở nhà giàn này chúng ta có thể nhìn thấy một số nhà giàn khác.

Lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm trên boong tàu Trường Sa 08, tại bãi cạn Phúc Tần (Nhà giàn DK1/2). Theo Đại tá Nguyễn Quốc Văn- Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, từ năm1987- 1988, tình hình tranh chấp chủ quyền khu vực biển Đông diễn ra phức tạp.

Ngày 5/7/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra chỉ thị về việc xây dựng Cụm kinh tế- khoa học kỹ thuật- dịch vụ tại khu bãi đá ngầm thuộc đặc khu Vũng Tàu- Côn Đảo (nay là tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). BCĐ xây dựng nhà giàn được thành lập, gọi tắt là DK1 trực thuộc Chính phủ đã khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng nhiều nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam.

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ cụm Nhà giàn DK1, nhiều cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trong bài diễn văn đầy xúc động, Đại tá Nguyễn Quốc Văn chủ trì lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã khẳng định: Gần 30 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân gác lại những tình cảm và bao dự định để ra đây làm nhiệm vụ trong điều kiện vô vàn khó khăn, khắc nghiệt. Trong đó, có những người mãi mãi nằm xuống khi đang làm nhiệm vụ, đất nước vẫn mãi gọi tên các anh.

Tấm gương của các anh mãi mãi là niềm kiêu hãnh của cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

TRẦN PHƯỚC (thực hiện)

Đại tá Nguyễn Quốc Văn nhấn mạnh: “Sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn ở thềm lục địa phía Nam đã góp phần bồi đắp vững chắc tượng đài chủ quyền vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc”.
Đại tá Nguyễn Quốc Văn nhấn mạnh: “Sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn ở thềm lục địa phía Nam đã góp phần bồi đắp vững chắc tượng đài chủ quyền vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc”.

 

Mâm lễ tưởng nhớ được các chiến sĩ chuẩn bị tươm tất, thành kính.
Mâm lễ tưởng nhớ được các chiến sĩ chuẩn bị tươm tất, thành kính.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Văn đọc diễn văn đầy xúc động, khẳng định: “Tấm gương hy sinh của đồng đội đã trở thành biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới”.
Đại tá Nguyễn Quốc Văn đọc diễn văn đầy xúc động, khẳng định: “Tấm gương hy sinh của đồng đội đã trở thành biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới”.

 

Những hy sinh quả cảm của các cán bộ, chiến sĩ đã được trân trọng nhắc nhớ, cùng vòng hoa chuẩn bị được thả xuống biển.
Những hy sinh quả cảm của các cán bộ, chiến sĩ đã được trân trọng nhắc nhớ, cùng vòng hoa chuẩn bị được thả xuống biển.

 

Khi tiếng nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ” vang lên, nhiều người lính Hải quân và người từ đất liền ra đã không kìm nén được cảm xúc.
Khi tiếng nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ” vang lên, nhiều người lính Hải quân và người từ đất liền ra đã không kìm nén được cảm xúc.

 

Vòng hoa hình cờ đỏ sao vàng với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” gợi nhớ những chiến công thầm lặng của những người lính ngã xuống vì biển đảo quê hương.
Vòng hoa hình cờ đỏ sao vàng với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” gợi nhớ những chiến công thầm lặng của những người lính ngã xuống vì biển đảo quê hương.

 

 Đoàn công tác tham gia lễ tưởng niệm giữa biển cả, trong không khí đầy xúc động và thiêng liêng.
Đoàn công tác tham gia lễ tưởng niệm giữa biển cả, trong không khí đầy xúc động và thiêng liêng.