Hành trình "Kết nối những cung đường"

Cập nhật, 15:29, Thứ Năm, 30/05/2019 (GMT+7)

Đồng hành với Giải xe đạp toàn quốc “Về nông thôn- Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời” lần thứ 24, vừa kết thúc chiều 27/5/2019, sau 9 ngày tranh tài đầy hấp dẫn, kịch tính. Đây là giải đấu nhằm mang đến niềm vui cho những người đam mê “con ngựa sắt”, với trên 250 thành viên cùng với đoàn đua vượt qua gần 1.000km, rong ruổi đến các địa phương của vùng ĐBSCL.

Mời bạn đọc hãy thưởng thức những cung đường đẹp như mơ mà đoàn đua đã qua qua ống kính của NSNA Dương Thu (Báo Vĩnh Long).

DƯƠNG THU (thực hiện)

Với hành trình dài gần 1.000km, các tay đua đã thực sự “kết nối những cung đường” của vùng ĐBSCL.
Với hành trình dài gần 1.000km, các tay đua đã thực sự “kết nối những cung đường” của vùng ĐBSCL.

 

Rợp bóng cây hai bên đường ở dọc vùng biên giới Tây Nam (TX Kiến Tường, Long An đến TX Hồng Ngự).
Rợp bóng cây hai bên đường ở dọc vùng biên giới Tây Nam (TX Kiến Tường, Long An đến TX Hồng Ngự).

 

Tuy đường hẹp, những chiếc cầu xưa cũ qua đoạn huyện Vĩnh Hưng (Long An) cũng được đoàn đua vượt khó.
Tuy đường hẹp, những chiếc cầu xưa cũ qua đoạn huyện Vĩnh Hưng (Long An) cũng được đoàn đua vượt khó.

 

Các tuyến đường rực màu hoa phượng đỏ.
Các tuyến đường rực màu hoa phượng đỏ.

 

Và không thể thiếu những đồng lúa bạt ngàn, xanh mướt.
Và không thể thiếu những đồng lúa bạt ngàn, xanh mướt.

 

Đoàn đua vượt qua chiếc cầu Cần Thơ- dài 2.750m, cao 175m với tốc độ cao.
Đoàn đua vượt qua chiếc cầu Cần Thơ- dài 2.750m, cao 175m với tốc độ cao.