Giấc mơ du lịch Trường Sa

Cập nhật, 05:28, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)

Ra thăm Trường Sa là giấc mơ của mọi người dân Việt Nam, nơi được mệnh danh là “Thủ đô của biển, đảo Việt Nam”. Tuy nhiên, rất ít người có được cơ hội may mắn này, ngoài những chuyến công tác của quân đội, hàng năm có một số chuyến tàu đưa cán bộ từ đất liền ra thăm chiến sĩ, người dân trên đảo.

Do đó, đã có ý kiến đề xuất xây dựng các tour du lịch ra đây để thỏa lòng mong ước của người dân và đã có những chuyến khảo sát nghiêm túc của một số hãng lữ hành lớn ở TP Hồ Chí Minh, nhưng có lẽ vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Tốt- Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, thì ý tưởng xây dựng chương trình du lịch ra Trường Sa là ý tưởng hay, nhưng do một số khó khăn đặc thù nên chưa sớm thực hiện được.

Binh chủng Hải quân cũng đã có một số đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo những giải pháp phù hợp nhất, để trong tương lai ý tưởng du lịch ra Trường Sa sẽ trở thành hiện thực.

Ra thăm Trường Sa ngoài ý nghĩa chính trị, xã hội, kết nối tình yêu đất liền và biển, đảo, thì quần đảo này thực sự là điểm du lịch vô cùng hấp dẫn với những vùng biển tuyệt đẹp và những sản vật độc đáo riêng của vùng biển, đảo kỳ thú này.

NGỌC TRẢNG (thực hiện)

Ngọn hải đăng trên bãi đá Tây B. Ảnh: TL
Ngọn hải đăng trên bãi đá Tây B. Ảnh: TL

 

Màu xanh mướt mắt trên nhà giàn DK1. Ảnh: TL
Màu xanh mướt mắt trên nhà giàn DK1. Ảnh: TL

 

Cụm cây di tích trên đảo Nam Yết.
Cụm cây di tích trên đảo Nam Yết.

 

Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây.
Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây.

 

Bãi đá Len Đao. Bãi đá chìm dưới mặt nước biển vài thước nước, chỉ nhô lên khi thủy triều xuống. Xung quanh có rất nhiều bầy cá tuyệt đẹp bơi lội tung tăng trên bãi san hô quyến rũ kéo dài hàng trăm ki lô mét.
Bãi đá Len Đao. Bãi đá chìm dưới mặt nước biển vài thước nước, chỉ nhô lên khi thủy triều xuống. Xung quanh có rất nhiều bầy cá tuyệt đẹp bơi lội tung tăng trên bãi san hô quyến rũ kéo dài hàng trăm ki lô mét.

 

Đài liệt sĩ trên đảo Trường Sa Lớn.
Đài liệt sĩ trên đảo Trường Sa Lớn.