Sắc xuân

Cập nhật, 04:20, Thứ Ba, 13/02/2018 (GMT+7)

 “Tết, tết, tết, tết đến rồi!”- giai điệu rộn ràng đang reo vui trong lòng người và thêm rạng ngời trong ánh mắt người lớn, trẻ thơ khi sắc xuân đang ùa về tràn ngập khắp nẻo đường quê, phố thị.

Hạnh phúc biết bao, những chuyến xe hối hả đưa những đứa con xa quê có cuộc trở về vui tết đoàn viên. Đất trời vào xuân, đất nước mừng Đảng, mừng Xuân đổi mới, cho lòng người phơi phới. Không thể “ngồi yên”, chúng tôi quảy ba lô lên đường ghi lại sắc xuân, nét đẹp của ngày tết cổ truyền.

Sau ngày 23 tháng Chạp, đưa ông Táo về trời, chúng tôi có chuyến du hành dọc theo QL57- con đường từ bến phà Đình Khao của huyện Long Hồ (Vĩnh Long) dọc dài qua các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc cho đến chân cầu Rạch Miễu, nối liền 2 tỉnh Bến Tre- Tiền Giang, đâu đâu cũng trải vàng sắc hoa ngày tết.

Những ngày cuối tuần lại “căng” nhất cho việc chuyển nhanh những giỏ hoa, cây kiểng tỏa đi các chợ tết trong khu vực, làm cho bến phà Đình Khao kẹt cứng hàng cây số;

còn phía chân cầu Rạch Miễu xe nhích từng chút một vào tầm 6 giờ chiều, do những chuyến xe từ vương quốc hoa kiểng Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, hối hả chuyển hàng về Vĩnh Long và ngược lên TP Hồ Chí minh.

Chúng tôi cảm nhận một điều, để làm đẹp cho đời, tô vẽ nét xuân, thì phía sau đó là những giọt mồ hôi cùng thoáng chút lo lắng giá cả thị trường của những nhà vườn.

Nhưng dù có chút đỏng đảnh của thời tiết cuối năm, mừng là những khoảnh vườn, thửa ruộng vẫn đầy bông, mai vàng luôn đầy nụ. Cảm ơn những người thầm lặng phía sau nét dịu dàng xuân.

Và những ngày này, những tà áo mới tinh khôi, những ánh mắt, nụ cười lấp lánh đang ùa ra phố, tạo dáng cho những khoảnh khắc đẹp nhất trong năm.

Một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc xuân rạng ngời từ nhà vườn ra phố thị.

DƯƠNG THU- NGỌC TRẢNG (thực hiện)

Vựa hoa lớn nhất huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) hối hả chuyển hàng lên xe ra chợ tết.
Vựa hoa lớn nhất huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) hối hả chuyển hàng lên xe ra chợ tết.

 

Kiểng thú hình chó mừng Xuân Mậu Tuất của nghệ nhân Chợ Lách, thu hút khách nước ngoài ghé lại tham quan.
Kiểng thú hình chó mừng Xuân Mậu Tuất của nghệ nhân Chợ Lách, thu hút khách nước ngoài ghé lại tham quan.

 

Hoa xuân trải ngập lối đi phiên chợ tết TP Vĩnh Long.
Hoa xuân trải ngập lối đi phiên chợ tết TP Vĩnh Long.

 

Hoa xuân được chuyển về nhà bằng nhiều phương tiện.
Hoa xuân được chuyển về nhà bằng nhiều phương tiện.

 

Nhà vườn làng mai Phước Định- Long Hồ, chăm chút từng nụ mai vàng, trước khi giao hàng cho khách.
Nhà vườn làng mai Phước Định- Long Hồ, chăm chút từng nụ mai vàng, trước khi giao hàng cho khách.

 

Nhà vườn làng mai Phước Định- Long Hồ, chăm chút từng nụ mai vàng, trước khi giao hàng cho khách.
Nhà vườn làng mai Phước Định- Long Hồ, chăm chút từng nụ mai vàng, trước khi giao hàng cho khách.

 

Dưa hấu vàng tươi nắng xuân Bình Tân về chợ tết Vĩnh Long. Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Dưa hấu vàng tươi nắng xuân Bình Tân về chợ tết Vĩnh Long. Ảnh: TRẦN PHƯỚC

 

Người người chen chúc nhìn ngắm, chọn lựa những chậu hoa ưng ý nhất.
Người người chen chúc nhìn ngắm, chọn lựa những chậu hoa ưng ý nhất.

 

Và “Cười lên nhé! Cùng tạo dáng xuân nào!”
Và “Cười lên nhé! Cùng tạo dáng xuân nào!”

 

Và “Cười lên nhé! Cùng tạo dáng xuân nào!”
Và “Cười lên nhé! Cùng tạo dáng xuân nào!”