Chùm ảnh

"Mò mẫm" qua thị trấn Long Hồ

Cập nhật, 08:54, Thứ Bảy, 23/09/2017 (GMT+7)

Đoạn QL53 qua thị trấn Long Hồ hễ mưa là ngập, triều cường cao là… lội- theo cách nói của người dân, là hình ảnh quen thuộc và gây nhiều bức xúc.

Cơn mưa chiều tối 20/9 kết hợp triều cường con nước đầu tháng 8 âm lịch đã làm nhiều đoạn đường khu vực chợ và trước UBND huyện ngập nặng. Không chỉ gây khó khăn cho người dân buôn bán, mà người đi đường cũng ngán ngẫm khi lưu thông qua đoạn đường này.

Đây là đoạn đường “đau khổ” mà người dân sống ở đây phải chịu đựng nhiều năm qua. Trong khi báo chí cũng đã rất nhiều lần phản ánh.

Chính quyền địa phương và ngành chức năng cũng đã “chữa cháy” bằng cách nâng mặt đường, sửa chữa hệ thống cống thoát nước, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Đường vẫn ngập mỗi khi mưa lớn và triều cường, càng khiến mặt đường xuống cấp nhanh, xuất hiện rất nhiều “ổ gà” lồi lõm tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận vào sáng 21/9 (nhằm mùng 2 tháng 8 âm lịch), thời điểm phương tiện lưu thông đông đúc khó khăn qua đoạn đường này.

LÝ AN (thực hiện)

Đoạn đường trước UBND huyện Long Hồ ngập nặng gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện giao thông.
Đoạn đường trước UBND huyện Long Hồ ngập nặng gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện giao thông.

 

Một “ổ trâu nằm” trước hàng quán của người dân tại khu vực chợ Long Hồ.
Một “ổ trâu nằm” trước hàng quán của người dân tại khu vực chợ Long Hồ.

 

Một người dân ăn mặc lịch sự “hú hồn” vì qua được đoạn đường “đau khổ” mà quần áo không bị vấy bẩn.
Một người dân ăn mặc lịch sự “hú hồn” vì qua được đoạn đường “đau khổ” mà quần áo không bị vấy bẩn.

 

Đi chợ phải mang ủng như thế này.
Đi chợ phải mang ủng như thế này.