Chùm ảnh

Vẻ rắn rỏi của binh sỹ đội đặc nhiệm toàn nữ đầu tiên trên thế giới

Cập nhật, 17:19, Thứ Sáu, 07/04/2017 (GMT+7)

Các nữ binh sỹ này có thể hành quân nhiều cây số với những thiết bị nặng bằng cả thân người, săn bắt để sống sót trong môi trường khắc nghiệt.

Theo Diệu Hương(VOV.VN/BBC)

 

Các nữ binh sỹ này có thể hành quân nhiều cây số với những thiết bị nặng bằng cả thân người, săn bắt để sống sót trong môi trường khắc nghiệt.
Các nữ binh sỹ này có thể hành quân nhiều cây số với những thiết bị nặng bằng cả thân người, săn bắt để sống sót trong môi trường khắc nghiệt.

 

Mới chỉ 19 tuổi nhưng Jannike có thể hành quân nhiều cây số với những vật dụng rất nặng trên vai, săn bắt thú rừng để sống sót hay nhảy dù khỏi máy bay để tránh sự theo dõi của kẻ địch.
Mới chỉ 19 tuổi nhưng Jannike có thể hành quân nhiều cây số với những vật dụng rất nặng trên vai, săn bắt thú rừng để sống sót hay nhảy dù khỏi máy bay để tránh sự theo dõi của kẻ địch.

 

Thế nhưng cô cho rằng, bản thân mới chỉ được xếp vào hạng “khá rắn rỏi”.
Thế nhưng cô cho rằng, bản thân mới chỉ được xếp vào hạng “khá rắn rỏi”.

 

Cô gái tóc đuôi ngựa đến từ miền Bắc Na Uy này là thành viên của đội “Thợ săn” (Hunter Troop), hay Jegertroppen theo tiếng Na Uy. Đây là chương trình huấn luyện lực lượng đặc nhiệm toàn nữ đầu tiên trên thế giới.
Cô gái tóc đuôi ngựa đến từ miền Bắc Na Uy này là thành viên của đội “Thợ săn” (Hunter Troop), hay Jegertroppen theo tiếng Na Uy. Đây là chương trình huấn luyện lực lượng đặc nhiệm toàn nữ đầu tiên trên thế giới.

 

Jannike chia sẻ: “Tôi muốn làm gì đó lớn hơn nữa, những gì khó khăn nhất mà quân đội giao cho tôi. Tôi muốn xem mình có thể thúc đẩy bản thân đi xa tới đâu”.
Jannike chia sẻ: “Tôi muốn làm gì đó lớn hơn nữa, những gì khó khăn nhất mà quân đội giao cho tôi. Tôi muốn xem mình có thể thúc đẩy bản thân đi xa tới đâu”.

 

Sau quá trình rèn luyện 6 tháng, dù có những lúc “thực sự xuống tinh thần”, Jannike vẫn quyết tâm hoàn thành khóa học.
Sau quá trình rèn luyện 6 tháng, dù có những lúc “thực sự xuống tinh thần”, Jannike vẫn quyết tâm hoàn thành khóa học.

 

Đội “Thợ săn” được thành lập năm 2014. Họ được trang bị
Đội “Thợ săn” được thành lập năm 2014. Họ được trang bị "đến tận chân răng" với mặt nạ, kính chiến đấu, bảo vệ tai, bộ đàm, GPS, dao, súng tiểu liên Heckler&Koch MP7...

 

Jannike chia sẻ, phần khó khăn nhất của khóa huấn luyện này là “tuần lễ địa ngục”, một đợt thử sức mạnh tinh thần và thể chất kết hợp trong cả chuyến hành quân dài vài ngày gần như không nghỉ ngơi, không lương thực, nước uống.
Jannike chia sẻ, phần khó khăn nhất của khóa huấn luyện này là “tuần lễ địa ngục”, một đợt thử sức mạnh tinh thần và thể chất kết hợp trong cả chuyến hành quân dài vài ngày gần như không nghỉ ngơi, không lương thực, nước uống.

 

Các chỉ huy quân sự của Na Uy cho biết, cuộc chiến ở Afghanistan đã chứng minh rằng, cần phải có các nữ binh sỹ lão luyện bởi họ có thể thu thập thông tin tình báo và tương tác với phụ nữ, trẻ em trong các chiến dịch.
Các chỉ huy quân sự của Na Uy cho biết, cuộc chiến ở Afghanistan đã chứng minh rằng, cần phải có các nữ binh sỹ lão luyện bởi họ có thể thu thập thông tin tình báo và tương tác với phụ nữ, trẻ em trong các chiến dịch.

 

Từ một chương trình thử nghiệm, chương trình huấn luyện đội “Thợ săn” giờ đây được cho là thành công lớn.
Từ một chương trình thử nghiệm, chương trình huấn luyện đội “Thợ săn” giờ đây được cho là thành công lớn.

 

Năm đầu tiên triển khai đã có hơn 300 phụ nữ nộp đơn và khoảng một chục người được tuyển mộ đang hoàn tất chương trình huấn luyện khắc nghiệt hàng năm.
Năm đầu tiên triển khai đã có hơn 300 phụ nữ nộp đơn và khoảng một chục người được tuyển mộ đang hoàn tất chương trình huấn luyện khắc nghiệt hàng năm.

 

Đối tượng tuyển mộ tập trung chủ yếu ở các trường trung học mạnh về thể thao. Chương trình này cung cấp những nữ binh sỹ tinh nhuệ cho các nhiệm vụ trong và ngoài nước.