Ảnh

Cúc họa mi đẹp dịu dàng như người phụ nữ Hà Nội

Cập nhật, 07:44, Thứ Năm, 01/12/2016 (GMT+7)

Với các cô gái Hà Nội, cúc họa mi như là một phần của cuộc sống tinh thần. Hà Nội đẹp hơn, ấm áp hơn với cúc họa mi!

Theo CTV Charm Nga/VOV.VN

 

Hoa cúc họa mi nở một mùa duy nhất vào cuối tháng 11 và kéo dài chỉ trong 3 tuần. (Ảnh: Vũ Quang Huy)
Hoa cúc họa mi nở một mùa duy nhất vào cuối tháng 11 và kéo dài chỉ trong 3 tuần. (Ảnh: Vũ Quang Huy)

 

Thời tiết chớm đông giao mùa với nắng vàng hanh hao, các vườn cúc họa mi khoe sắc là lúc mọi người rủ nhau đi chụp ảnh với cúc họa mi dịu dàng. (Ảnh: Tô Mạnh Hiệp)
Thời tiết chớm đông giao mùa với nắng vàng hanh hao, các vườn cúc họa mi khoe sắc là lúc mọi người rủ nhau đi chụp ảnh với cúc họa mi dịu dàng. (Ảnh: Tô Mạnh Hiệp)

 

Cúc họa mi như tiếng chim hót báo hiệu ngày mùa đông tới. (Ảnh: Charm Nga)
Cúc họa mi như tiếng chim hót báo hiệu ngày mùa đông tới. (Ảnh: Charm Nga)

 

Với các cô gái Hà Nội, cúc họa mi như là một phần của cuộc sống tinh thần. Hà Nội đẹp hơn, ấm áp hơn với mùa cúc họa mi! (Ảnh: Đoàn Việt Hùng)
Với các cô gái Hà Nội, cúc họa mi như là một phần của cuộc sống tinh thần. Hà Nội đẹp hơn, ấm áp hơn với mùa cúc họa mi! (Ảnh: Đoàn Việt Hùng)

 

Cúc họa mi là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, có những cánh trắng ngần, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi. (Ảnh: Nguyễn Anh Vũ)
Cúc họa mi là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, có những cánh trắng ngần, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi. (Ảnh: Nguyễn Anh Vũ)

 

(Ảnh: Nguyễn Linh)
(Ảnh: Nguyễn Linh)

 

Ở Anh, cúc họa mi còn được gọi là Baby’s pet hay Bairnwort có nghĩa là hoa của trẻ em. (Ảnh: Trà Xanh)
Ở Anh, cúc họa mi còn được gọi là Baby’s pet hay Bairnwort có nghĩa là hoa của trẻ em. (Ảnh: Trà Xanh)

 

Theo thần thoại La Mã, bông hoa nhỏ bé này có nguồn gốc từ Belides, một trong các nữ thần chăm sóc các khu rừng. (Ảnh: Lê Đình Hưng)
Theo thần thoại La Mã, bông hoa nhỏ bé này có nguồn gốc từ Belides, một trong các nữ thần chăm sóc các khu rừng. (Ảnh: Lê Đình Hưng)

 

Một hôm, khi Belides đang nhảy múa với người yêu của mình là Ephigeus, cô đã lọt vào mắt xanh của Vertumrus, vị thần cai quản các vườn cây. (Ảnh: Lê Hoài Đức)
Một hôm, khi Belides đang nhảy múa với người yêu của mình là Ephigeus, cô đã lọt vào mắt xanh của Vertumrus, vị thần cai quản các vườn cây. (Ảnh: Lê Hoài Đức)

 

Để bảo vệ cô khỏi sự săn đuổi này, Flora, nữ chúa các loài hoa, đã biến cô thành một đóa hoa cúc trắng.(Ảnh: Lê Hoài Đức)
Để bảo vệ cô khỏi sự săn đuổi này, Flora, nữ chúa các loài hoa, đã biến cô thành một đóa hoa cúc trắng.(Ảnh: Lê Hoài Đức)

 

Bởi vậy, cúc họa mi còn tượng trưng cho sự thanh thoát, dịu dàng, phù hợp với phụ nữ Việt Nam.(Ảnh: Lê Hoài Đức)
Bởi vậy, cúc họa mi còn tượng trưng cho sự thanh thoát, dịu dàng, phù hợp với phụ nữ Việt Nam.(Ảnh: Lê Hoài Đức)

 

(Ảnh: Lê Hưng)
(Ảnh: Lê Hưng)

 

 (Ảnh: Ngô Quốc Mão)
(Ảnh: Ngô Quốc Mão)

 

 (Ảnh: Lê Hoài Đức)
(Ảnh: Lê Hoài Đức)

 

(Ảnh: Lê Đình Hưng)
(Ảnh: Lê Đình Hưng)

 

 (Ảnh: Trần Kim Thanh)
(Ảnh: Trần Kim Thanh)

 

(Ảnh: Trần Kim Thanh)
(Ảnh: Trần Kim Thanh)

 

(Ảnh: Trần Kim Thanh)
(Ảnh: Trần Kim Thanh)