Phóng sự ảnh

Về Khau Vai nghe chuyện tình huyền thoại

Cập nhật, 09:33, Thứ Bảy, 20/02/2016 (GMT+7)

Chợ tình Khau Vai là phiên chợ họp một ngày duy nhất trong nãm, không có mua bán. Họ ðến chợ ðể gặp lại bạn tình xưa, để tâm sự, sẻ chia cho thỏa lòng mong nhớ cho dù họ đều có chồng, có vợ hoặc đã nên ông, nên bà.

Truyền thuyết kể rằng, hơn trăm năm trước, vùng cao nguyên đá Hà Giang có một đôi trai gái 2 dân tộc Nùng và Giáy yêu nhau tha thiết nhưng không được kết hôn vì tục lệ. Ngày 27/3 âm lịch năm ấy, họ cùng nhau quyên sinh thề kiếp sau nên duyên chồng vợ.

Thương xót, cảm phục mối tình cao thượng, đồng bào các dân tộc chọn ngày này làm ngày lễ tình yêu, để hóa giải mọi sự cấm đoán và trai gái các dân tộc được tự do yêu đương. Chợ tình Khau Vai có tên từ đó.

Đây là phiên chợ họp một ngày duy nhất trong năm, không có mua bán, đến chợ để gặp lại bạn tình xưa, để tâm sự, sẻ chia cho thỏa lòng mong nhớ cho dù họ đều có chồng, có vợ hoặc đã nên ông, nên bà. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong chiều và đêm hôm ấy thật sâu nặng nhưng cũng... trong sáng.

Họ cùng uống rượu, cùng hát múa, nhỏ to tâm sự trắng đêm. Đến sáng hôm sau họ lại chia tay, hẹn năm sau gặp lại. Chợ tình còn hấp dẫn các bạn trẻ đến chợ để làm quen, tán tỉnh, kết bạn và sau phiên chợ nhiều cặp thành vợ, thành chồng.

Chợ tình Khau Vai hoang dại mà thơ mộng và đầy tính nhân văn trở thành huyền thoại, níu chân du khách bởi nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc mà nơi đây còn lưu giữ.

Nguyễn Bách Thảo

(thực hiện)

 

Chợ tình họp ngày 27/3 âm lịch hàng năm tại Trung tâm Văn hóa xã Khau Vai (huyện Mèo Vạc- Hà Giang).
Chợ tình họp ngày 27/3 âm lịch hàng năm tại Trung tâm Văn hóa xã Khau Vai (huyện Mèo Vạc- Hà Giang).

 

Từ chiều, cả ngàn khách thập phương và đồng bào các dân tộc kéo về Khau Vai.

Từ chiều, cả ngàn khách thập phương và đồng bào các dân tộc kéo về Khau Vai.

 

 

Kết bạn ở chợ tình Khau Vai.
Kết bạn ở chợ tình Khau Vai.

 

Họ đang đợi người xưa đến với chợ tình.
Họ đang đợi người xưa đến với chợ tình.

 

 

Họ vui mừng khi gặp lại bạn cũ và sẽ cùng uống rượu, nhảy múa theo tiếng khèn Mông.
Họ vui mừng khi gặp lại bạn cũ và sẽ cùng uống rượu, nhảy múa theo tiếng khèn Mông.

 

Các thiếu nữ các dân tộc rúc rích nói cười trong khi chờ bạn tình xưa.
Các thiếu nữ các dân tộc rúc rích nói cười trong khi chờ bạn tình xưa.

 

Lưu luyến khi tan chợ.
Lưu luyến khi tan chợ.

 

Bà Giàng Thị Mảy (65 tuổi dân tộc Mông, xã Tà Lùng) đã có 8 cháu nội- ngoại, cười mãn nguyện vì đêm qua gặp lại bạn tình.
Bà Giàng Thị Mảy (65 tuổi dân tộc Mông, xã Tà Lùng) đã có 8 cháu nội- ngoại, cười mãn nguyện vì đêm qua gặp lại bạn tình.