"Chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra"

Cập nhật, 05:22, Thứ Năm, 30/08/2018 (GMT+7)

Đang chuẩn bị thủ tục để ra mắt cơ sở chế biến nước ép trái cây nguyên chất không sử dụng phẩm màu và hóa chất, ông H. (tạm gọi là ông Hải) chợt nghe tiếng điện thoại bàn vang lên. Đầu dây bên kia là một giọng nam nói sang sảng:

- Đây có phải là nhà của ông Năm Hải, ngụ phường Long Tuyền không?

- Dạ. Tui đây. Chú là ai? Gọi tui có chuyện gì?

- Tui tên H (tạm gọi là Hùng)- Trưởng Phòng quản lý chất lượng sản phẩm của Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ.

- Dạ. Vậy chú gọi tui có chuyện chi?

- Tui báo với ông biết. Ngày 15/8 tới đây, tụi tui sẽ tổ chức kiểm tra cơ sở chế biến của ông. Tụi tui đã nhận được nhiều thông tin tố cáo ông làm ăn gian dối, sản phẩm không qua kiểm định.

- Trời đất. Tui làm ăn có giấy tờ đàng hoàng. Ai mà tố cáo bậy bạ vậy?

- Chuyện đó tụi tui không cần biết. Có chứng cớ người ta mới tố cáo chớ. Điên thoại liên lạc của tui là 09416060…

- Thôi được rồi. Mấy ông muốn kiểm tra thì cứ tới.

- Ông đừng thách thức chúng tôi. Hai hôm nữa chúng tôi sẽ cử người mang thông báo về lịch làm việc đến nhà ông. Nhưng nhớ…

- Nhớ cái chuyện gì vậy?

- Ông chuẩn bị trả tiền phí kiểm tra cho người mang thông báo.

- Bao nhiêu vậy chú?

- 850.000đ. Nhớ đó- người đàn ông tự xưng tên Hùng cúp máy.

Bán tín bán nghi, ông Hải đã gọi điện nhờ người thân liên hệ đến cơ quan này thì được biết không có cán bộ nào tên Hùng và cũng chẳng có cuộc kiểm tra sắp tới tại nhà ông.

Đây là thủ đoạn tương đối mới nhằm vào các cơ sở kinh doanh chế biến sản phẩm. Để các nạn nhân không nghi ngờ, chúng chỉ yêu cầu nộp lệ phí từ vài trăm ngàn đến một triệu đồng.

Chính vì số tiền không nhiều đã làm nhiều nạn nhân mất cảnh giác vì luôn cho rằng bọn lừa đảo chỉ ra tay với những số tiền lớn. Người dân cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn vừa nêu!

TAM ANH