Kem dưỡng thể "chính hiệu"

Cập nhật, 05:52, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)

Buổi trưa, chợ vắng khách, chợt có một cô gái khá trẻ, vai quảy ba lô bước đến tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thu H. hỏi:

- Dạ, chào dì! Ở đây dì có lấy hàng mỹ phẩm về bán lại không vậy?

Chị H. gật đầu:

- Có, nhưng ở đây là chợ xã nên tui chỉ lấy vài chai nước hoa, chút ít son phấn bán cầm chừng thôi. Mà, mua hàng cũng có “mối mang” giao tận nơi luôn rồi.

Cô gái mở ba lô lấy ra mấy chai kem (loại tuýp bằng nhựa mềm):

- Dạ, công ty nhờ con giới thiệu sản phẩm mới “Kem dưỡng thể trắng da, chống nắng toàn thân” tốt lắm. Giá gốc là 550.000 đ/chai, nhưng để làm quen với khách hàng, con “để” cho dì 450.000đ thôi. Cho con gởi vài chai, dì giới thiệu dùm, nếu bán được mơi mốt con ghé lấy tiền.

Chị H. hơi chần chừ:

- Hàng này... một là nhãn hiệu lạ, hai là giá hơi mắc. Chợ này thuộc nông thôn... chắc khó bán lắm!

Sau một hồi quảng cáo sản phẩm, chị H. có vẻ không muốn nhận hàng chợt có một người phụ nữ tuổi trung niên dừng xe lại, hỏi:

- Chị ơi, ở đây có bán loại kem dưỡng thể này không vậy? Của người chị ở Sài Gòn hôm trước về chơi tặng, xài chất lượng lắm- vừa nói bà ta vừa đưa cho chị H. xem vỏ chai kem mẫu.

Chị H. hơi bất ngờ vì cùng một nhãn hiệu. Cô gái trẻ nháy mắt với chị H. rồi nhanh nhẹn trả lời:

- Dạ có, dì coi đi, y chang hiệu này luôn! Con cũng đang tính mua nè, giá chỉ có 550.000 đ/chai.

Đúng hiệu, đúng giá, người khách mua ngay 1 chai. Trả tiền xong, người phụ nữ nói để điện thoại về nhà hỏi chị em, con cháu và mấy bà bạn xem có mua hàng “chính hiệu” này không.

Sau khi điện thoại nhiều cuộc, bà ta nói mua 10 chai và khoảng 3 giờ chiều trở lại lấy vì không mang theo đủ tiền. Trước khi lên xe, bà ta còn nhắn lại:

- Khoảng 3 bữa nữa, tui ghé mua thêm vài chai làm quà tặng mấy bà dì bà con bên ngoại ở Bến Tre. Mà, mua nhiều kiểu này có... khuyến mãi gì hông bà chị?

Lời ngay trước mắt, chị H. không ngần ngại gom tiền mua 15 chai dưỡng thể tổng cộng 6.750.000đ và cũng không quên xin số điện thoại của cô gái để khi cần thì liên lạc nhận thêm hàng.

4 giờ chiều ngày hôm ấy, chờ mãi mà không thấy người khách trở lại, chị H. sốt ruột. Đến 5 giờ, chồng và con gái đi làm về, chị kể lại chuyện mua kem dưỡng thể và đang chờ bà khách tới lấy hàng.

Điện thoại nhiều cuộc cho cô gái vẫn không liên lạc được, hai cha con nghi ngờ đã bị gạt, chị H. vẫn chưa tin.

Mãi đến khi khui nắp ra thì phát hiện bên trong... kem dưỡng thể “chính hiệu” gì mà sền sệt giống như pha bằng sữa bột.

Chị H. tự trách bản thân:

- Trời ơi, buôn bán đã trên 10 năm vậy mà bữa nay tui bị tụi này lừa gạt một cách đau đớn vậy nè!

Chồng chị an ủi:

- Thôi, chuyện đã lỡ rồi, tại mình bất cẩn. Để sáng mai tui với bà tới công an xã trình báo sự việc. Biết đâu...

NGUYỄN LINH (TX Bình Minh)