Vụ nổ ở Đắk Lắk do nhóm thanh niên tự chế mìn theo mạng YouTube

Cập nhật, 12:50, Thứ Ba, 26/02/2019 (GMT+7)

 

 Hiện trường vụ nổ mìn.
Hiện trường vụ nổ mìn.

Các thanh niên lấy mìn đánh cá về tự chế, quả mìn phát nổ khiến nhiều người thương vong.

Sáng 26/2, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có kết luận về nguyên nhân vụ nổ mới xảy ra tại 1 gia đình ở huyện Ea Súp khiến 4 người bị trọng thương.

Thông tin từ cơ quan công an cho hay, trưa 22/2, người dân ở thôn Thôn 3, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Tô Mạnh Tường (23 tuổi).

Nghe tiếng kêu la, ông Đỗ Đức Thanh - hàng xóm của gia đình nạn nhân chạy vào nhà thì phát hiện trong nhà nạn nhân khói mù mịt. “Tôi thấy 2 nạn nhân nằm ở ngay cửa nhà, máu đầy người, mặt biến dạng không thấy hai bàn tay nữa, đang co giật” – ông Thanh kể.

Vụ nổ làm 4 người trong gia đình bà Huyền bị thương gồm anh Tô Mạnh Tường, chị Bùi Thị Phúc (vợ anh Tường), Tô Thị Hằng (chị gái anh Tường) và anh Vi Việt Quang (người bà con). Trong đó anh Tường và Quang bị thương nặng. còn chị Hằng bị thương trong lúc đang mang thai.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, điều tra, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp Công an huyện Ea Súp đã làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, trưa 22/2, Tường gọi điện rủ Quang và Sơn đến nhà Tường để lấy mìn đi đánh cá. Tường vào trong nhà lấy một quả mìn ra, cùng Quang dùng đũa tre đục lỗ quả mìn để gắn dây cháy chậm vào thì mìn nổ.  Trước đó, nhóm này  đã từng mang một quả mìn tự chế như vậy đi đánh cá.

Theo lời khai của Sơn thì nguồn gốc thuốc nổ là do Quang đặt mua trên mạng và tìm hiểu cách chế tạo mìn qua kênh YouTube

Bệnh viện Thiện Hạnh cho biết, các nạn nhân liên quan đến vụ nổ ở huyện Ea Súp đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân Bùi Thị Phúc (23 tuổi) đã xuất viện. 3 người con lại vẫn đang điều trị là  anh Tô Mạnh Tường được chẩn đoán bị thương nặng nhiều bộ phận trên cơ thể, cụt mất bàn tay trái, bị bỏng phần ngực. Anh Quang bị cụt 2 bàn tay, nguy hại nặng ở hai mắt, gãy một xương đùi, bỏng toàn thân. Chị Huyền bị đa chấn thương ở vùng mặt, đầu, hai chân.

Theo TRỌNG HÙNG/LĐO