Chém công an vì nghi... giả mạo!

Cập nhật, 08:48, Thứ Năm, 09/11/2017 (GMT+7)

Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 4/11/2017, nhận tin báo tại khu vực ấp Phú Ninh (xã Song Phú- Tam Bình) vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông nên anh Phạm Công Trào- công an viên phụ trách ấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi đến nơi, anh Trào phát hiện 2 môtô va chạm nhau là của Nguyễn Phi Dũng (SN 1987, ngụ ấp Phú Hòa Ninh, xã Song Phú) và Trần Văn Sáu (SN 1965, ngụ ấp Phú Ninh, xã Song Phú). Sau va chạm, anh Sáu bị rách môi, chảy nhiều máu nên anh Phạm Công Trào đã dùng ôtô chở Sáu và Dũng đi khâu vết thương.

Khi đến đoạn thuộc ấp Phú Hòa Yên (xã Song Phú), Dũng yêu cầu anh Trào dừng xe để ghé nhà người quen mượn tiền. Khi anh Trào cho xe dừng lại thì Dũng đi vào một quán cơm bên đường lấy 1 cây dao yếm rồi trở ra chém vào kính chắn gió trước đầu xe của anh Trào.

Những người dân ở gần đó đã kịp thời hỗ trợ anh Trào khống chế Dũng. Tại cơ quan công an, Dũng khai rằng, do nghi ngờ anh Trào không phải là công an nên mới có hành động càn quấy như trên.

Trước đây, Dũng từng có một tiền án về tội “Dâm ô trẻ em”. Hiện nay, Dũng đã được gia đình làm thủ tục bảo lãnh, chờ Công an huyện Tam Bình củng cố hồ sở để xử lý.

MINH TẤN