Phạt tiền chưa sợ...!

Cập nhật, 10:19, Thứ Tư, 09/03/2016 (GMT+7)

Nguyễn Duy Khoa (SN 1982, trú Khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy- TP Cần Thơ) nghiện ma túy, từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng vẫn tái nghiện.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 3/12/2015, Khoa đến khóm Đông Bình A (phường Đông Thuận- TX Bình Minh) mua ma túy sử dụng. Trên đường đi bộ xuống cầu vượt Đông Bình để về Cần Thơ, Khoa thấy trong căn chòi lá cặp một công trình xây dựng có chiếc xe đạp Martin nhưng không người giữ. Khoa liền vào chòi lấy xe đạp chạy đi thì có người phát hiện tri hô, đuổi theo. Khoa bỏ xe chạy bộ đến khu vực Tổ 10 (khóm Đông Bình) thì bị người dân và Công an phường Đông Thuận vây bắt.

Kết luận định giá xe đạp Martin trị giá 380.000đ. Do trước đó, Khoa vừa bị Công an phường Bình Thủy (quận Bình Thủy) phạt 750.000đ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp nhưng chưa đóng phạt lại vi phạm tiếp nên lần này, Khoa bị Công an TX Bình Minh khởi tố.

Tại phiên tòa lưu động sáng 2/3/2016, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Duy Khoa 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG