Bắn người… vì "chơi đểu" trong lúc đá gà

Cập nhật, 16:13, Thứ Tư, 01/05/2019 (GMT+7)

Do bị "chơi đểu" trong lúc đá gà ăn tiền, nhòm đối tượng đến từ Vĩnh Long rút súng bắn đối thủ ở Cà Mau ngay tại trường gà. 

Liên quan việc nổ súng ở trường gà khiến 1 người bị thương, ngày 1/5, Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: “Chúng tôi đang tập trung truy bắt Nguyễn Văn Gấm, người nổ súng bắn vào chân Nguyễn Vũ Luân tại trường gà vào ngày 29/4”.

Theo điều tra ban đầu, ngày 25/4, Phạm Trung Kiên (ngụ xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau), nhận điện thoại của Lê Hoàng Trúc (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), nhờ tìm độ đá gà ăn tiền. 

Sau đó, Kiên bàn với Lê Hoài Thanh (ngụ cùng địa phương) tìm cách “chơi đểu” để đá gà thắng nhóm của Trúc. Cả hai thống nhất dùng thuốc cho gà đối phương mau chết hoặc bắt tay với “trọng tài” xử ép. 

Một vụ đá gà ở miền Tây (ảnh minh họa)
Một vụ đá gà ở miền Tây (ảnh minh họa)

Sau khi thống nhất cách “chơi đểu”, Kiên gọi điện thoại rủ Trúc đến ấp xã Rạch Chèo đá gà. Khoảng 0 giờ ngày 29/4, Trúc, Võ Thành Lợi (ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long), Nguyễn Văn Gấm, Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Chí Công, Trương Ngọc Hiên (cùng ngụ thị xã Bình Minh, Vĩnh Long), mang theo 3 con gà, hung khí và thuê xe ô tô 64A-037.13 xuống Phú Tân gặp Kiên. 

Sau đó, Kiên thuê đò dọc của anh Bùi Minh Luận (ngụ địa phương), chở Kiên cùng nhóm của Trúc đến khu đất trống ở ấp Tân Nghĩa tổ chức đá gà. 

Tại sân gà có Lê Hoài Thanh, Lê Hữu Tình, Lê Hoàng Kiếm, Võ Văn Đệ (ngụ ở địa phương) và Nguyễn Vũ Luân, Trần Vũ Lâm, Trương Văn Nhí, Phạm Trường Thọ, Trần Chí Linh (ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân). Tại đây, hai nhóm thống nhất cử Võ Văn Đệ làm trọng tài (Trúc, Thanh đã bàn bạc trước Đệ). 

Trận gà thứ nhất được cáp với số tiền 30 triệu đồng, nhóm của Thanh thua. Trận thứ hai số tiền được nâng lên 40 triệu, nhóm của Trúc thua. Trận thứ 3, hai bên thỏa thuận số tiền ăn thua là 40 triệu. Trận này, gà của nhóm Thanh chạy, gà của Trúc nằm tại chỗ. Đệ xử nhóm của Trúc thua nên hai bên xảy ra cự cãi. 

Trong lúc cãi nhau, Trúc rút dao đòi đâm nhóm của Thanh. Luân, Thanh, Kiếm cầm cây dọa đánh nhóm của Trúc. Lúc này, Gấm rút súng từ trong túi xách xông đến dọa. Luân thấy vậy thách “mày có ngon thì bắn đi”. 

Luân vừa dứt câu thì bị Gấm bắn thẳng vào chân trái. Bắn người xong, nhóm của Trúc khống chế buộc anh Bùi Minh Luận dùng đò chở đi. Khi đi đến chợ Đầm Cùng, huyện Cái Nước (Cà Mau), nhóm của Trúc lên bờ, chia thành 2 nhóm tẩu thoát. Về Vĩnh Long, Hiếu mang súng đi gửi nhà bạn.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ  kết hợp với Viện KSND cùng cấp, tiến hành khám nghiệm hiện trường; đng thời truy bắt nhóm đối tượng bắn người. 

Đến 7 giờ ngày 30/4, Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp với Công an Vĩnh Long mời Nguyễn Trọng Hiếu đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Hiếu giao nộp 1 cây súng (loại tự chế, bắn đạn chì), 3 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn 3 khúc, 1 dao bấm... 

“Ngày 30/4, đối tượng Trúc đến Công an huyện Phú Tân đầu thú. Đến cuối ngày, Công an Cà Mau và Công an Vĩnh Long đã mời các đối tượng ở Vĩnh Long tham gia đá gà vào ngày 29/4 đến làm việc. Riêng Nguyễn Văn Gấm bỏ trốn khỏi địa phương.

Còn tại Cà Mau, các đơn vị nghiệp vụ cũng đã mời các đối tượng ở huyện Phú Tân đến làm việc”, Đại tá Ngô Tấn Quốc cho biết thêm. Riêng Luân bị bắn gãy xương chân trái và nhiều vết thường ở đùi phải. 

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra làm rõ.

Theo CAND