Trộm nhanh như cướp

Cập nhật, 14:46, Thứ Sáu, 29/06/2018 (GMT+7)

Thời gian gần đây, dư luận xã hội xôn xao cho rằng do nạn cá độ bóng đá World Cup 2018 mà nạn trộm cắp xảy ra khắp nơi. Xin kể vài vụ gần đây nhất.

Chị Bích (35 tuổi, ngụ ở đường Phạm Thái Bường, Phường 4- TP Vĩnh Long) bị lấy mất bịch sữa trước mắt: Khoảng 9 giờ, chị Bích đi chợ Vĩnh Long mua 1 hộp sữa bột 500.000đ và mấy lốc sữa tươi cho con.

Khi về tới Bưu điện tỉnh, chị tấp xe vào lề rồi vô mua báo, chỉ cách xe khoảng 1,5m. Đang lựa báo, chị nghe tiếng xe chạy vô rồi sau đó rồ ga phóng nhanh. Thấy lạ, chị quay lại thì thấy rõ ràng vóc dáng, mặt mũi người đàn ông chạy xe Wave alpha đang cầm bịch sữa của chị.

Chỉ cách khoảng 3- 4m nên chị định đuổi theo, song sợ gây tai nạn giao thông, nên đứng nhìn theo trong sự ngỡ ngàng. Đáng nói là chị để bịch sữa trong rổ xe rồi quấn cái quay bịch vào cổ xe mấy vòng, mà ông này vẫn gỡ lấy cái bịch sữa trong chớp nhoáng.   

Chị Hà (57 tuổi, ngụ ở đường Trần Đại Nghĩa, Phường 4- TP Vĩnh Long) mất xe Honda Wave RSX trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Đang sửa nhà nên chị Hà đi mua gạch về lót nền nhà. Con trai tên Duy điện thoại hỏi: “Mẹ đang ở đâu?” Chị Hà: “Mẹ đang ở Cửa hàng Vật liệu xây dựng T. trên Phường 9 nè. Có gì không con?” Duy: “Con bên Cần Thơ về gần tới nhà rồi, con chạy xe tới chỗ mẹ luôn nhe!” Chị Hà: “Ừ, con chạy xe tới đây, mẹ chờ”.

Ít phút sau, Duy chạy xe tới, chị Hà nói: “Con dựng xe gần xe mẹ đi, khóa cổ lại luôn đi”. Mẹ con chị vô kệ trưng bày đứng lựa gạch khuất bên trong, cách xe khoảng 5- 6m.

Lúc này khoảng 11 giờ, sau vài phút thì Duy phát hiện tiếng xe của mình nên tri hô và chạy theo nhưng không kịp. Thấy ông chạy honda ôm gần đó, Duy liền kêu: “Chú chở con đuổi theo xe đó dùm, nhanh đi”. Nhưng sau đó kẻ trộm chạy thoát nên đành.

Chị Đào (60 tuổi, ngụ ở Khóm 2, đường Mậu Thân, Phường 3- TP Vĩnh Long) bị trộm đến nhà 3 lần chỉ trong 10 ngày nhưng bất thành. Sau khi cha, mẹ mất, anh chị em có gia đình ra ở riêng, chị Đào sống độc thân ở nhà thờ.

Trộm 3 lần vào bên hè nhà giữa đêm khuya, có lần đã cắt lưới B40 ở nhà bếp để vô nhà, nhưng nhờ con chó sủa dữ dội, chị Đào thức giấc mở đèn sáng trong nhà và ngoài sân. Sau ít phút, chị nghe tiếng xe máy rồ ga phóng nhanh ngoài đường cách khoảng 20m. Có lẽ bị động nên tên trộm ra xe và có đồng bọn chờ sẵn rồ ga tẩu thoát.

ĐẶNG THỊ MAI XUÂN