Rượu vào, xách mã tấu chém người

Cập nhật, 05:30, Thứ Ba, 02/01/2018 (GMT+7)

Ngày 28/12/2017, tại xã Tường Lộc, TAND huyện Tam Bình mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Bùi Mộc Sơn (SN 1984, ấp Tường Trí, xã Nhơn Bình- Trà Ôn) phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Chuyện không có gì lớn nhưng vì có uống rượu nên bị cáo Sơn xử sự côn đồ, xách mã tấu tự chế đi chém người.

Bị cáo Bùi Mộc Sơn.
Bị cáo Bùi Mộc Sơn.

Phiên tòa cũng nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa trước thực trạng nhậu nhẹt, dùng bạo lực có sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, để lại biết bao hậu quả cho gia đình và xã hội.

Bị cáo Sơn khai nhận, vào khoảng 17 giờ ngày 18/3/2017, Sơn dự đám sinh nhật ở nhà của anh Nguyễn Lê Duy An (ấp Nhà Thờ, xã Tường Lộc).

Tại đây, Sơn nhậu chung với ông Phạm Văn Hà (SN 1952, ngụ ấp Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình), Đinh Hoàng Sơn (SN 1983, ngụ ấp Sa Rày, xã Nhơn Bình- Trà Ôn) cùng với một số bạn của anh An cũng đến dự đám sinh nhật.

Đến khoảng 20 giờ, tiệc nhậu bắt đầu sôi động khi đến phần văn nghệ ca nhạc sống. Lúc này, nhiều người cũng loạng choạng vì say rượu, tranh giành làm ca sĩ và sau bài hát là phần khán giả tặng hoa. Ông Hà và anh Đinh Hoàng Sơn ngưỡng mộ “ca sĩ” nên tranh nhau lên tặng hoa thì bị vấp té.

“Tui tưởng ông Hà và Hoàng Sơn say rượu đánh nhau nên đến can ngăn. Tuy nhiên, khi đến chỗ thì bị ai đó quơ tay trúng vào mặt nên tui giận ra về.

Ông Hà vì say rượu cũng được bạn đưa về nhà anh Bùi Công Thức (ngụ ấp Nhà Thờ, xã Tường Lộc) nghỉ”- Sơn khai nhận.

Chuyện bắt đầu khi Sơn nhận điện thoại của bạn, báo anh Thức đã báo công an về việc đánh nhau tại tiệc sinh nhật ở gia đình anh An.

Chuyện có vậy thôi và cũng không có liên can gì nhưng Sơn xách mã tấu tự chế sang nhà anh Thức để hỏi rõ nguyên nhân tại sao báo công an?

Trên đường đi, Sơn dùng mã tấu chặn người chạy xe và đe dọa buộc người chạy xe phải đưa hắn ta tới nhà anh Thức.

Khi đến nhà anh Thức, Sơn cầm mã tấu bước vào với thái độ hung hăng khiến anh Thức hoảng sợ bỏ chạy.

Lúc này, ông Hà ở sau nhà không biết chuyện gì xảy ra cũng hoảng hốt bỏ chạy theo nhưng bị ngã té. Ngay sau đó Sơn xông tới chém, đánh vào người ông Hà, gây thương tích.

Đến khi người dân phát hiện tri hô, Sơn mới bỏ đi, còn người dân đưa ông Hà đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ông Hà bị gãy xương gò má và nhiều vết thương trên người với tỷ lệ thương tật 14% (theo kết luận của Trung tâm Giám định pháp y Vĩnh Long).

Sau khi xuất viện, ông Hà yêu cầu cơ quan công an xử lý hình sự đối với Sơn về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại tòa, bị cáo Sơn cho rằng không có ý định chém ông Hà mà chỉ đến nói chuyện với anh Thức. Tuy nhiên, khi thấy ông Hà có cầm thanh sắt, nghĩ sẽ bị tấn công nên mới có hành vi phạm tội để phòng thủ.

Sau vụ án, Sơn biết sai và xin lỗi bị hại, chấp nhận hỗ trợ thêm 5 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho ông Hà (trước đó đã bồi thường tiền thuốc điều trị 6 triệu đồng).

Ngồi ở hàng ghế đầu, trên gương mặt còn vết thẹo, ông Hà tỏ ra bức xúc hành vi côn đồ và yêu cầu tòa xử bị cáo Sơn theo pháp luật.

“Tui và bị cáo Sơn không có mâu thuẫn trước. Khi bị cáo cầm mã tấu vào, tui hoảng sợ bỏ chạy, hắn ta rượt theo chém.

May mà tui tránh kịp, nhát mã tấu trúng vào cột nhà chớ nếu trúng vào người chắt đứt lìa ra. Không dừng lại, Sơn chém thêm trúng vùng mặt khiến tui gục ngã và lấy cán mã tấu đánh vào hông cho đến khi vết thương chảy máu nhiều, tui bất tỉnh hắn mới dừng tay.

Ở địa phương ai cũng sợ tính côn đồ, nói chuyện bằng mã tấu của bị cáo. Nhiều người bị hắn ta gây thương tích nhưng không dám tố giác vì sợ bị trả thù”- ông Hà bức xúc.

HĐXX nhận định, hành vi của bi cáo Sơn rất nguy hiểm, xâm phạm đến sức khỏe tính mạng con người. Bị cáo xem thường pháp luật, chuyện nhỏ nhưng xử sự bạo lực, tính chất côn đồ, dùng hung khí (mã tấu) nguy hiểm để gây án nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe, đấu tranh phòng ngừa tội phạm nhất là tội cố ý gây thương tích đang ngày càng có xu hướng gia tăng gây mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương. Tòa tuyên phạt bị cáo Bùi Mộc Sơn 2 năm tù tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2, Điều 104 BLHS.

Bài, ảnh: HOÀI NAM