Khơi sức dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật, 12:07, Thứ Bảy, 19/08/2017 (GMT+7)

Từ những nông dân chân lấm tay bùn đến người thành thị với nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau, nhưng tất cả đều đồng tâm hợp ý, phát huy mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tay không đối mặt với nhiều loại tội phạm từ trộm cắp vặt đến những tên côn đồ sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt, người dân với tinh thần dũng cảm, đấu tranh tới cùng với các loại tội phạm, đã giúp lực lượng công an triệt phá thành công nhiều vụ án.

Kỳ 1: Dân phòng “săn” tội phạm

2 đối tượng tàng trữ ma túy bị lực lượng dân phòng khống chế bắt quả tang.
2 đối tượng tàng trữ ma túy bị lực lượng dân phòng khống chế bắt quả tang.

 

Thuộc nhiều độ tuổi, nghề nghiệp cũng không ai giống ai, từ thợ sửa xe, sửa đồng hồ, điện thoại đến thu mua phế liệu… nhưng ai cũng xem công việc đấu tranh với các loại tội phạm như một phần của cuộc sống, thấy tội phạm là phải “nhào vô bắt cho bằng được”.

Vậy là họ cùng nhau tập hợp dưới “mái nhà” Đội Dân phòng Phường 1 và trở thành cánh tay đắc lực của công an trong nhiều năm qua. Nhiều vụ gây rối trật tự, trộm cắp, mua bán trái phép chất ma túy đã được các thành viên trong đội kết hợp lực lượng công an triệt phá thành công.

“Chạm mặt” dân nghiện

Như đã hẹn, sáng 17/8/2017, chúng tôi có cơ hội theo chân các thành viên Đội Dân phòng và lực lượng Công an Phường 1 (TP Vĩnh Long) tuần tra địa bàn. Theo anh Nguyễn Minh Chiến- Đội phó Đội Dân phòng Phường 1, đây là nhiệm vụ hàng ngày của cả đội nhằm giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngặn chặn hiệu quả với các loại tội phạm.

Sau khi vòng qua nhiều tuyến đường chính trên địa bàn, đến cuối đường Võ Thị Sáu, lực lượng tuần tra phát hiện một thanh niên đang đi xe đạp ngược chiều từ hướng cầu Lộ về Phường 2, có dấu hiệu khả nghi nên đội ra hiệu lệnh kiểm tra.

Kiểm tra nhanh, phát hiện thanh niên này giấu trong người kim tiêm cùng nhiều dụng cụ nghi dùng làm phương tiện trộm cắp, nên mời anh ta về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, thanh niên này được xác định là Lê Văn Hậu (SN 1978, địa chỉ cư trú ở xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long), nhưng sống lang thang và nghiện ma túy nhiều năm nay. Hậu cũng là đối tượng được công an xác định có liên quan đến các vụ trộm cắp vặt trên địa bàn và công an nhiều lần mời làm việc nhưng không chấp hành.

Sau khi bàn giao cho lực lượng công an tiến hành xử lý, các thành viên trong đội tiếp tục tuần tra. Dừng lại tại một ngã ba và quan sát khá lâu, bất ngờ, 2 thành viên trong đội tăng ga đuổi theo 2 thanh niên đang chạy xe máy về hướng chợ Vĩnh Long.

Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, 2 thanh niên này cố gắng thoát thân nhưng đã bị khống chế nhanh chóng. Tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có chất màu trắng nghi là ma túy được phân thành tép, cùng các dụng cụ liên quan.

Tại trụ sở, 2 đối tượng này khai nhận, vừa hùn tiền từ xã Tân Phước (huyện Lai Vung- Đồng Tháp) qua địa bàn TP Vĩnh Long mua ma túy, chưa kịp sử dụng thì bị bắt quả tang.

Vậy là chỉ sau ít phút, với con mắt “nhà nghề”, đội đã bắt gọn 3 đối tượng vi phạm pháp luật. Anh Mai Tâm Trường- thành viên trong đội- cho biết: “Nhiều năm “trong nghề” nên khi thấy ai “có tịch rục rịch” là biết ngay. Điều quan trọng là phải tổ chức vây bắt như thế nào để đối tượng không có cơ hội chạy thoát”.

 

Thiếu tá Lê Xuân Dưỡng- Phó Trưởng Công an Phường 1

 

Đội Dân phòng thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an với quần chúng nhân dân trong việc nắm bắt tình hình an ninh trật tự, và cũng là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong việc đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm.

Đam mê “nghề” dân phòng

Đội Dân phòng Phường 1 hiện có 11 thành viên, với nhiều độ tuổi khác nhau. Người lớn nhất đã hơn 60 tuổi và có mấy chục năm gắn bó với công việc này, người nhỏ nhất mới 20 tuổi. Các thành viên đều có công việc khác nhau, từ mua bán phế liệu đến thợ sửa xe, sửa đồng hồ…

Chỉ riêng 2 thành viên Nguyễn Minh Chiến và Mai Tâm Trường là gắn bó với đội như công việc thường xuyên.

Từng có thu nhập ổn định với nghề mua bán điện thoại, nhưng khi được vận động vào đội dân phòng, anh Chiến đã nhiệt tình tham gia.

“Có hôm sáng sớm đã ra khỏi nhà đến tối mịt mới về, chưa kể đến những hôm phải tuần tra đêm là coi như cả ngày vợ con không thấy mặt.

Lúc đầu, gia đình hay chuyện cũng “hơi cản” nhưng thấy tình hình an ninh trật tự lúc bấy giờ phức tạp, nhất là các đối tượng nghiện ma túy làm bà con bất an nên tôi nhất quyết không thay đổi ý định. Giúp bà con cũng là giúp mình”- anh Chiến nói.

Chỉ nhớ gia nhập lực lượng dân phòng từ cuối năm 2012, còn bao nhiêu lần phải đối mặt với các loại tội phạm và đã nhận bao nhiêu bằng khen, giấy khen thì anh Chiến xin… chịu thua. Nhưng cũng không ít lần anh bị các đối tượng này đến tận nhà đòi “xử đẹp”.

Lực lượng dân phòng kiểm tra phương tiện của đối tượng Lê Văn Hậu. Và tang vật bị thu giữ.
Lực lượng dân phòng kiểm tra phương tiện của đối tượng Lê Văn Hậu. Và tang vật bị thu giữ.

Nhớ lại lần đầu tiên tham gia giải tán vụ gây rối ở một tụ điểm ăn chơi có tiếng trên địa bàn Phường 1, hầu hết các đối tượng đều tỏ ra manh động, anh Chiến cho biết cũng hơi “lo lo”, nhưng riết rồi cũng thành quen.

“Có đối tượng còn dùng cả hung khí nguy hiểm chống trả, trong khi lực lượng dân phòng chỉ được trang bị một số công cụ hỗ trợ thô sơ, nhưng với quyết tâm vây bắt các loại tội phạm đến cùng, các đối tượng này cũng không thể chạy thoát”.

Là thành viên có “tuổi nghề” khá trẻ, anh Mai Tâm Trường cũng từng làm nghề khác nhưng đã tự nguyện tham gia vào đội dân phòng. Bởi anh cho biết: “Công việc này làm riết rồi như ghiền. Mỗi khi phát hiện hay nhận tin báo có vụ việc gì liên quan đến an ninh trật tự mà không tham gia thì cảm thấy khó chịu lắm”.

Mặc dù tiền trợ cấp hàng tháng chỉ khoảng vài trăm ngàn nhưng khi được hỏi về dự định tương lai, cả anh Chiến và anh Trường đều cho biết sẽ gắn bó lâu dài với đội dân phòng vì “mang đến bình yên cho khu phố là mang đến niềm vui cho bản thân”.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, Đội Dân phòng Phường 1 kết hợp lực lượng công an triệt phá thành công 3 vụ trộm cắp tài sản, 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, giải tán 50 nhóm thanh thiếu niên tụ tập trái phép, cùng nhiều vụ đánh bạc và gây rối trật tự công cộng.

 

Bên cạnh việc kết hợp cùng lực lượng công an tuần tra kiểm soát địa bàn, Đội Dân phòng Phường 1 còn tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực Siêu thị Co.opmart, chợ cá Vĩnh Long, chợ đêm Phường 1 và các điểm trường. Lực lượng dân phòng còn tham gia bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chính trị, văn hóa,… khi có yêu cầu.

 

(Còn tiếp)

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH