Cặp đôi quá chén ngủ trên vỉa hè bị "cuỗm" tài sản

Cập nhật, 04:33, Thứ Tư, 29/03/2017 (GMT+7)

Sau nhiều giờ “chén anh, chén em”, đôi trai gái không thể chở nhau về nhà đã tấp vô lề để luôn chìa khóa trên xe rồi nằm lăn ra vỉa hè ngủ. Khi tỉnh dậy, cả 2 phát hiện xe cùng toàn bộ tiền, vàng bị kẻ gian rinh mất.

Rạng sáng 18/5/2016, anh Nguyễn Văn Hữu Tiền (SN 1976- trú ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình- Trà Ôn) cùng chị Nguyễn Thị Oanh Vàng (SN 1980- trú ấp Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình) hớt hải chạy đến Công an Phường 4 (TP Vĩnh Long) trình báo:

Chiều hôm trước, Tiền và Vàng đến TP Vĩnh Long uống bia tại nhiều quán. Đến khoảng 23 giờ, cả 2 say mèm nhưng vẫn cố điều khiển xe gắn máy chở nhau về, nhưng đến trước nhà số Q4 đường Trần Phú (Phường 4) do không thể chạy xe được nữa nên cả 2 tấp xe vô lề rồi nằm lăn ra vỉa hè ngủ.

Đến khi tỉnh dậy, anh Tiền phát hiện mất xe Airblade cùng 6 triệu đồng, 1 điện thoại di động hiệu Nokia và 1 nhẫn vàng 14K.

Chị Vàng cũng báo mất 1 chiếc lắc 2,3 lượng vàng 18K, 6 chiếc vòng ximen 3,5 chỉ vàng 18K và 1 sợi dây chuyền 5,5 chỉ vàng 18K.

Quá trình điều tra, cơ quan công an có đủ cơ sở xác định Phạm Anh Kiệt (SN 1979- trú Khóm 1, Phường 3- TP Vĩnh Long) liên quan đến vụ mất trộm nói trên nên mời về cơ quan làm việc, nhưng Kiệt thừa nhận chỉ trộm xe chứ không lấy tiền, vàng, điện thoại.

Theo lời Kiệt khai nhận: Rạng sáng 18/5/2016, Kiệt đón xe ôm đi từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long mua thuốc uống, sau đó đi bộ về nhà thì phát hiện đôi nam nữ nằm ngủ trên vỉa hè, cạnh bên có xe gắn máy hiệu Airblade gắn sẵn chìa khóa liền nảy sinh ý định lấy trộm xe đem cầm kiếm tiền xài.

Kiệt đến mở công tắc rồi chạy xe Airblade về đường đan (thuộc Khóm 1, Phường 3), điện thoại nhờ Lê Chí Thanh (ở đường Nguyễn Văn Lâu, Phường 8) cầm xe dùm.

Thanh đồng ý đem xe đến tiệm cầm đồ ở Phường 2 cầm được 3,5 triệu đồng nhưng lấy trước 2,5 triệu đồng. Thanh đưa Kiệt 2 triệu đồng, còn 500.000đ mua ma túy cho 2 người sử dụng. Hôm sau, Thanh tiếp tục đến gặp chủ tiệm cầm đồ lấy thêm 1 triệu đồng nữa và đã tiêu xài hết.

Do Kiệt không thừa nhận có lấy số tiền, vàng, điện thoại anh Tiền và chị Vàng báo mất và cơ quan điều tra cũng chưa có đủ cơ sở kết luận Kiệt lấy cắp số tài sản này, nên Công an TP Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ để xác định người thực hiện và sẽ xử lý sau.

Kết luận định giá xe gắn máy Kiệt lấy cắp của anh Tiền trị giá 16,8 triệu đồng. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Phạm Anh Kiệt về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Đối với Lê Chí Thanh và chủ tiệm cầm đồ không biết xe Kiệt nhờ cầm là do trộm cắp, nên chưa đủ cơ sở xử lý về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Mặc dù xe Airblade đã được thu hồi và Kiệt cũng đã tác động gia đình khắc phục một phần thiệt hại cho chủ tiệm cầm đồ nhưng do Kiệt có 2 tiền án (tổng cộng 8 năm tù giam) tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” chưa được xóa án, nay lại tiếp tục có hành vi lấy trộm xe của anh Tiền, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Phạm Anh Kiệt 2 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ việc trên cũng là bài học nhắc nhở mọi người chớ nên vui say quá chén đến quên đường về, để xảy ra chuyện đáng tiếc.

Tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

DIỄM PHƯỢNG