Người phụ nữ vắng chồng vận chuyển thuê ma túy

Cập nhật, 08:01, Thứ Ba, 06/12/2016 (GMT+7)

Bay lên Điện Biên nhưng không gặp bạn trai, thiếu phụ nhận lời vận chuyện thuê ma túy. Vừa đặt chân đến Hà Nội, chị ta bị công an bắt giữ.

Tòa án Hà Nội ngày 5/12, đưa Phan Thị Xuân (SN 1979, quê huyện Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Xuân có con nhỏ 3 tuổi, nhưng chồng lại đang thi hành án tại trại giam Ninh Khánh, Ninh Bình.

Qua mạng xã hội, chị ta quen người đàn ông tên T (SN 1969, quê Điện Biên).

 

Xuân khóc sướt mướt trước vành móng ngựa
Xuân khóc sướt mướt trước vành móng ngựa

Sáng 20/4/2016, Xuân đi máy bay từ Hà Nội lên Điện Biên để gặp bạn trai. Đến nơi, không liên lạc được với T, chị ta thuê nhà nghỉ để chờ xe về Hà Nội.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Xuân gặp một người đàn ông tên Hà đang sống ở Điện Biên.

Câu chuyện của họ trở nên thân thiết khi Hà nhận là đồng hương của Xuân. Sau khi bắt chuyện làm quen, Hà nhờ Xuân xách hộ gói ma túy mang về Hà Nội. Tiền công giá 5 triệu đồng.

Sau khi nhận lời đồng ý, chị Xuân thuê nhà nghỉ và chờ người đàn ông mới quen mang ma túy đến.

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Xuân trả phòng, xuống đường Quốc lộ 6 đợi Hà.

Khoảng 30 phút sau, Hà đi xe máy đến đưa cho Xuân một túi nylon màu đỏ, bên trong có hộp bánh có chứa ma túy và bảo Xuân mang về Hà Nội sẽ có người liên lạc với Xuân để nhận ma túy.

Trước khi chia tay, Hà đưa cho Xuân 5 triệu đồng. Xuân lên xe khách về Hà Nội. Đến khoảng 3 giờ ngày 21/4/2016, chị ta bị bắt ở tại khu vực chợ Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Với việc bị truy tố theo khoản 4, điều 194, Phan Thị Xuân nhận mức án chung thân./.

Theo Việt Đức/VOV.VN