4 thùng mì "đổi" 5 triệu đồng

Cập nhật, 05:23, Thứ Tư, 23/11/2016 (GMT+7)

Khoảng 8 giờ, chú Bảy dắt xe ra cửa và trong lúc chờ thím đi cùng thì chú kêu người con trai đang ngồi quán uống cà phê cạnh nhà:

- Toàn ơi, bưng cà phê về nhà uống, coi chừng tiệm luôn. Ba và mẹ đi đám giỗ nhà ngoại chắc chiều mới về.

Người con trai khẽ dạ và đứng lên thì chú Bảy dặn thêm:

- Từ đây tới chiều, nếu “lính” của chú Tuấn tới giao mấy thùng mì gói thì con nhận rồi gửi 5 triệu đồng tiền cũ, nói mơi mốt ba với chú Tuấn tính sau nghen. Hồi nãy, ba có điện thoại nói chuyện với ổng rồi.

Thím Bảy ra xe, cười:

- Có bấy nhiêu mà từ sáng tới giờ ông cứ dặn tới, dặn lui hoài. Thằng nhỏ học ĐH năm thứ 3 rồi chớ có phải là con nít đâu?

Chú Bảy nhìn thằng con:

- Thì nó học ĐH 3 năm, lâu lâu mới về một lần, tui sợ nó quên mất tiêu chuyện buôn bán luôn.

Khoảng 2 tiếng sau, có một người thanh niên chở 4 thùng mì gói, ngừng xe trước tiệm, hỏi:

- Em trai ơi, có chú Bảy ở nhà không vậy?

Toàn từ nhà nhìn ra:

- Ba em không có ở nhà. Anh là…

Người thanh niên vừa ôm mấy thùng mì vào trong vừa nói:

- Anh làm công cho chú Tuấn. Chú biểu anh chở mì cho chú Bảy. Bữa nay chú đi đâu rồi vậy em?

- Dạ, ba mẹ đi đám giỗ, anh cứ để mì đó đi!

Người thanh niên ngập ngừng:

- Em ơi, chú Tuấn dặn anh... lấy tiền, 5 triệu đồng, giờ hổng có chú Bảy...

Toàn cười:

- Ừ, xém chút nữa em quên. Ba có dặn em gởi trước cho chú Tuấn 5 triệu rồi mơi mốt tính sau.

Chiều, chú thím Bảy về tới. Thấy ba mẹ có vẻ mệt mỏi vì đường xa, Toàn nhanh chân chạy ra dắt xe vào.

- Ba ơi, chú Tuấn gởi 4 thùng mì và con gởi cho ổng 5 triệu đồng rồi đó.

Chú Bảy nhìn thím, ngạc nhiên:

- Ủa, sao hồi trưa ổng điện thoại nói bữa nay không giao hàng được. “Đệ tử” thì một đứa xin nghỉ nhà có đám cưới, một đứa phải giao hàng xa. Tự dưng lại kêu người tới bất tử vậy cà!

Thím Bảy nói:

- Thôi thì ổng đã giao hàng cho mình vậy cũng tốt rồi.

- Thì biết vậy nhưng nói một đường làm một nẻo kiểu này lỡ nhà mình đi vắng hết phải mất công không! Để tui điện thoại nói chuyện với ổng một chút.

Chú Bảy nói chuyện qua điện thoại với chú Tuấn mới có mấy câu mà mặt mày đã biến sắc làm 2 mẹ con thím Bảy cũng đâm lo.

Chú Bảy tắt điện thoại, bàng hoàng:

- Bà ơi, Toàn ơi, mình bị gạt rồi. Ông Tuấn đâu có kêu ai chở mì qua cho mình đâu.

Toàn ấp úng:

- Ủa, sao… sao cái anh giao hàng nói chuyện y chang luôn. Thằng chả giao mì rồi lấy 5 triệu đồng… Vậy… vậy là sao?

Thím Bảy buồn hiu:

- Thôi rồi, chắc hồi sáng lúc ông dặn thằng Toàn… đã có người đang ngồi quán cà phê nghe được nên giở trò lường gạt. 5 triệu đồng đổi lấy 4 thùng mì, đúng là chuyện riêng trong nhà cần phải to nhỏ nhau nghe, ông ơi!

NGUYỄN LINH