Chém "tình địch" lãnh án tù

Cập nhật, 06:40, Thứ Sáu, 15/07/2016 (GMT+7)

Nghi ngờ bị hại có quan hệ tình cảm với bạn gái cũ, Nguyễn Quốc Duy (SN 1988, ấp An Hậu, xã Trung An- Vũng Liêm) rủ Dương Minh Tâm (SN 1994, ấp An Phú, xã Trung An) đi tìm “tình địch” trả thù.

Duy vào quán nhậu chém “tình địch” nhiều nhát dao chí mạng. May mắn là bị hại thoát chết, nhờ được nhiều người kịp thời can ngăn và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bị hại là anh Nguyễn Minh Tú (SN 1980, ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) phải mang tỷ lệ thượng tật 13%.

Ngày 13/7/2016, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử với 2 bị cáo Nguyễn Quốc Duy và Dương Minh Tâm phạm tội “Giết người”. Đứng trước vành móng ngựa là 2 bị cáo có gương mặt thanh niên hiền lành, tỏ ra run sợ. Nhìn hình ảnh đó, chắc không ai nghĩ họ từng xử sự như côn đồ.

Tuy nhiên, dù thực hiện hành vi quyết liệt, táo bạo nhưng bị cáo Duy biện minh mình chỉ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Tâm cũng phân trần hành vi phạm tội của mình là “Cố ý gây thương tích”.

Kiểm sát viên đại diện giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 2 bị cáo Duy và Tâm tội “Giết người” là đúng pháp luật.

Bởi bị cáo Duy có ý định dùng hung khí chém Tú để thỏa mãn thù hận vì ghen tức của bản thân và thực hiện hành vi phạm tội quyết liệt, mặc dù bị hại không chết.

Còn bị cáo Tâm biết bị cáo Duy đi đánh nhau và tìm hung khí nhưng không ngăn cản mà còn giúp sức cho Duy. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tâm còn điều khiển xe chở Duy bỏ trốn…

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long, vào khoảng 11 giờ 25/8/2015, Duy cùng với Tâm dự đám giỗ nhà người bạn. Tại đây, Duy gặp lại người tình cũ là chị Thúy An cũng đi dự đám giỗ chung. Tiệc rượu tại đám giỗ kéo dài đến 15 giờ thì Thúy An và Nguyễn Văn Giàu (bạn của Duy) ra về trước.

Khoảng 15 phút sau, Duy và Tâm cũng chạy xe ra về. Trên đường đi, Duy gặp Giàu và Giàu rủ Duy nhậu “tăng 2” ở quán thịt mèo (ấp An Phước, xã Trung An). Giàu cho biết, Tú chở Thúy An đến quán nhậu trước rồi.

Nghe vậy, Duy nghĩ Tú và Thúy An có quan hệ tình cảm nên trong lòng nổi cơn ghen tức và muốn trả thù “tình địch”. Để thực hiện ý đồ, Duy điện thoại cho bạn là Hà Vĩnh Thái (xã Hiếu Nhơn- Vũng Liêm) hỏi mượn cây tuýp sắt. Thái bảo với Duy là không có rồi cùng với Dương Quốc Hải (xã Trung An- Vũng Liêm) đi nhậu.

Mặc dù không mượn được hung khí nhưng Duy vẫn không từ bỏ ý định trả thù “tình địch”. Duy nói với Tâm: “Một lát nữa mầy cầm tài chở tao. Tao đánh thằng này (Tú- PV)”.

Tiếp đó, Duy và Tâm đến nhà của người quen ở xã Trung An và Duy vào nhà lấy con dao (loại dao yếm) rồi ra xe cùng với Tâm đi đến quán nhậu thịt mèo. Thay vì khuyên can khi biết Duy lấy hung khí đi đánh người thì Tâm còn điều khiển xe chở Duy đi trả thù.

Trên đường đi, Thái, Hải gặp Duy và 2 người hết lời khuyên can nhưng Duy nhất quyết tìm Tú để trả thù.

Thái và Hải chạy xe theo tiếp tục khuyên Duy: “Bỏ đi anh ơi, chuyện không có đáng”. Đến quán nhậu, Duy vào gặp Thúy An, Giàu và Tú. Thúy An và Tú rủ Duy vào bàn nhậu chung.

Duy không nói gì mà đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau thì quay trở ra đứng phía sau lưng Tú. Duy lớn giọng hướng ra đường: “Thái, Hải ơi… vào nhậu”.

Vừa dứt câu, Duy vung dao chém một nhát trúng vào vùng lưng của Tú. Quá bất ngờ, Tú không kịp tránh né và trườn người về phía trước. Không dừng lại, Duy tiếp tục chém thêm nhiều nhát nữa vào người của Tú.

Phản xạ tự nhiên, Tú chụp cái ghế nhựa chống đỡ và lúc này quán nhậu trở nên hỗn loạn. Vụ việc chỉ dừng lại khi mọi người kịp đoạt được con dao trên tay của Duy.

Sau khi gây án, Duy bảo Tâm chở đến tỉnh Trà Vinh trốn nhưng sau đó thì đến công an đầu thú. Còn Tú bị nhiều vết thương trên người, máu ra rất nhiều, được những người có mặt đưa đến cơ sở y tế băng bó vết thương.

Theo HĐXX, bị cáo Duy thực hiện hành vi phạm tội quyết liệt. Bị cáo Tâm không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nhưng giúp sức tích cực cho bị cáo Duy. 2 bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ nên cần xử lý nghiêm.

Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Duy 9 năm tù và 4 năm tù cho Dương Minh Tâm(ảnh) cùng tội “Giết người”.

Qua vụ án, đây là lời cảnh báo trước tình trạng thanh niên “rượu vào” không những “lời ra” mà còn nóng máu xử sự bằng bạo lực, với hung khí nguy hiểm dẫn đến nhiều vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Kết cục thì kẻ thủ ác cướp đi mạng sống con người phải trả giá đắt bằng năm tháng lao tù, thậm chí còn đền mạng với mức án cao nhất là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Quốc Duy từng là một học sinh đạt học lực giỏi ở trường uy tín của tỉnh. Tuy nhiên, do ăn chơi lêu lổng, thường xuyên tụ tập bạn bè nên Duy liên tiếp phạm tội. Năm 2012, Duy bị TAND huyện Vũng Liêm kết án 9 tháng tù tội “Giao cấu trẻ em”. Chấp hành án xong, tái hòa nhập cộng đồng chỉ được 2 tháng thì tái phạm phải trở vào trại giam “ăn cơm tù” tiếp 2 năm tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, 2 lần chấp hành án cũng không đủ thời gian cho Duy sửa đổi bản thân để từ bỏ tính côn đồ. Lần thứ 3 này, Duy phạm tội nghiêm trọng là “Giết người”.

 

Bài, ảnh: HOÀI NAM