"Cháy túi" vì bài bạc

Cập nhật, 05:51, Thứ Tư, 17/02/2016 (GMT+7)

Dịp tết, mọi người tranh thủ thời gian thăm viếng ông bà, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng mùa xuân, nhưng anh P. (Long Hồ) chỉ quanh quẩn trong nhà với tâm trạng không vui. Khi uống vài ly rượu đế thì anh P. mới trút nỗi lòng của mình. Đó là vì “bói quẻ” (đánh bài) đầu năm không may mắn nên bị “cháy túi”, khiến cả gia đình đón tết không trọn vẹn.

Anh P. kể lại chuyện mà còn cảm thấy hổ thẹn: Mùng 1 tết, sau khi cúng ông bà, anh cùng bạn lai rai vài xị đế chúc tết. Nhưng rượu vào anh không kiềm chế được lòng khi bạn bè rủ rê đi “bói quẻ” đầu năm, thử vận hên xui qua các lá bài may rủi. Tết, trong túi “rủng rỉnh” tiền vì trước đó gia đình bán hơn 1 tấn nhãn trái và anh cứ nghĩ vui chơi thử may mắn đầu năm.

Thế nhưng, khi “lâm trận” thì máu cờ bạc nổi lên, anh quên hết mọi chuyện mà lao vào sát phạt. Mới đầu anh đứng bên ngoài, mỗi ván bài ké vài mươi ngàn đồng nhưng sau vài ván bài thua nhiều hơn thắng, anh tăng dần số tiền lên vài trăm ngàn đồng và càng không gỡ lại được.

Anh bắt đầu “vào tụ” với hy vọng nhanh chóng gỡ lại rồi nghỉ. Nhưng thắng đâu không thấy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ “bói quẻ”, gần 8 triệu đồng đã bay sang túi người khác. Lúc này, vì xót tiền và hy vọng gỡ lại, anh P. lại làm liều đi mượn tiền của bạn hàng chục triệu đồng để chơi tiếp.

Tuy nhiên, “vận đen” vẫn đeo bám anh và số tiền mượn của bạn cũng nhanh chóng bay vèo theo những lá bài may rủi. Anh P. ra về, không còn một xu dính túi. Lòng nặng trĩu, anh không biết phải ăn nói sao với vợ con khi số tiền cả gia đình vất vả làm ra đã hết sạch trong phút chốc. Mấy ngày tết sau đó, anh chỉ nằm lì ở nhà mượn rượu giải sầu, không đi chúc tết ông bà và “nợ” lại bao lì xì con cháu đầu năm mới.

“Biết mình đánh bài thua hết tiền, vợ con không nói gì nhưng cảm thấy họ rất buồn. Số tiền dành dụm để sang năm đóng tiền học thêm cho con và mua phân bón chăm sóc vườn cây ăn trái, còn lại xoay xở tới vụ sau giờ không còn. Đầu năm, đầu tháng gia đình mất vui vì máu đỏ đen của mình, thật làm khổ vợ con”- anh P. chia sẻ trong tâm trạng hối hận.

Lòng tham ăn bài và khi thua thì xót tiền, muốn gỡ lại là tâm lý chung của bất cứ người nào khi bước chân vào sòng bạc. Nhưng sòng bạc như một ma trận, bước vào dễ nhưng bước ra “cháy túi”, nợ nần bao quanh là chuyện thường xảy ra. Bởi thế, nhiều người lao động cật lực, tiết kiệm cả năm song chỉ sau vài tiếng đồng hồ sát phạt trên sòng bạc là thua sạch túi như trường hợp của anh P. Đây cũng không còn là chuyện hiếm trong những ngày tết.

Ngày đầu năm mới, ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với mình và gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người, việc tìm vận may qua canh bạc sẽ dẫn đến nợ nần, thêm gánh nặng cho gia đình, xã hội. Ông bà ta có câu: “Cờ bạc là bác thằng bần” và trong thực tế có rất nhiều trường hợp vì cờ bạc mà làm cho gia đình tan nát, đổ vỡ hạnh phúc.

Hiện, tệ nạn cờ bạc đã len lỏi vào tận xóm ấp và nó thường “rộ” lên vào dịp tết gây điêu đứng cho biết bao gia đình. Cờ bạc còn là mầm mống của các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự xã hội và còn biết bao người vì máu đỏ đen nên vi phạm pháp luật, vương vào tù tội, đánh mất tương lai của mình.

HOÀI NAM