Trộm lư đồng của chú vợ

Cập nhật, 13:08, Thứ Ba, 07/10/2014 (GMT+7)

Biết gia đình chú vợ có bộ lư đồng, Đặng Minh Khương dẫn bạn là Trần Minh Luân cùng ở TX Vĩnh Châu (Sóc Trăng) về trộm bán lấy tiền… học lấy bằng lái xe.

Ngày 23/5/2014, Khương cùng với Luân nhậu ở nhà cha vợ là ông Nguyễn Văn Mun và chú vợ là anh Nguyễn Văn Út cùng ở ấp Hòa Thuận (Hòa Ninh- Long Hồ). Hết rượu, anh Út bảo cháu rể Khương đi mua và ghé nhà lấy thêm trái xoài làm đồ nhắm. Do có ý định trộm bộ lư của chú vợ nên Khương rủ Luân đi theo.

Lúc này, hơn 23 giờ, chúng lấy bộ lư của anh Út đem giấu ngoài bụi cây ven đường rồi đi mua rượu về, cùng cha vợ và chú vợ nhậu tiếp. Sau đó, người dân đi đường tình cờ rọi đèn pin phát hiện bao đựng bộ lư ở bụi cây nên trình báo công an. Một lúc sau, Luân đi ra nơi giấu bao đựng bộ lư thì bị Công an xã Hòa Ninh bắt giữ.

Mới đây, TAND huyện Long Hồ xử phạt Khương và Luân mỗi người 1 năm cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”. Bản án tuy không nặng lắm nhưng hành vi của Khương đã làm đánh mất lòng tin gia đình bên vợ, thật đáng chê trách. 

HOÀI NAM