Cung đường mùa xuân

Cập nhật, 08:18, Thứ Bảy, 18/01/2020 (GMT+7)

Bước vào tháng Chạp hàng năm, cả đoạn đường QL57 đi qua huyện Chợ Lách (Bến Tre) lại bừng lên những sắc màu rực rỡ. Hàng triệu những chậu hoa đang vào độ bung nở, chuẩn bị cho những thị trường hoa kiểng khắp nơi trên cả nước.

Không khí đã bắt đầu tất bật với những chiếc xe đủ loại nối đuôi nhau lên xuống hàng, cho những chuyến đi xa.

Chẳng khác nào một cung đường mùa xuân, có lẽ làng hoa kiểng Cái Mơn cùng với những làng hoa kiểng truyền thống Sa Đéc (Đồng Tháp), Mỹ Tho (Tiền Giang)… là những nơi đón mùa xuân sớm nhất ở miền Tây.

Đối với bà con Chợ Lách, ngoài nghề truyền thống ươm cây giống quanh năm, thì vụ hoa cuối năm chính là nguồn thu nhập lớn mà tùy theo quy mô đầu tư của mỗi người có thể thu vào vài chục triệu đồng, vài trăm triệu đồng- thậm chí hàng tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Minh (xã Vĩnh Thành- Chợ Lách), cho biết, mỗi năm nếu ông tự đầu tư ươm giống hoa bán ra thị trường có thể thu lời khoảng 400- 500 triệu đồng. Tuy nhiên, có năm do bận rộn giống cây ăn trái, ông mua giống bên Sa Đéc về chăm sóc lại thì phần lợi nhuận cũng được khoảng 50%.

Ở đây, chủ yếu giao hàng cho thương lái các nơi, như từ TP Hồ Chí Minh, có người đi hàng tận miền Trung, miền Bắc.

Anh Trần Văn Lợi đang tưới hoa nói với chúng tôi giọng không vui, vì năm nay anh chỉ thuê được hơn nửa công đất, với các chậu hoa mào gà, vạn thọ và cúc vàng. Bởi mấy năm trước, anh Lợi cùng hàng chục hộ khác thường được thuê diện tích đất hơn 2ha để ươm hoa tết, năm nay chủ đất không cho thuê nữa họ chỉ bỏ không để cỏ mọc, không hiểu lý do gì.

Chỉ còn anh bám trụ được diện tích nhỏ, còn mấy bạn nghề khác thì đã tản mác đi các nơi khác tìm đất, nên khu ruộng hoa rộng mênh mông hàng năm, giờ còn lại một khoảnh nhỏ trông thật buồn.

Bước qua Rằm tháng Chạp, cung đường hoa Chợ Lách trở nên chật chội, với những hàng xe tải nối đuôi nhau chờ “ăn hàng”, những chiếc xe ba gác hối hả vận chuyển hàng lên xuống.

Có những đoạn đường thành những chợ hoa kiểng tự phát, nhiều xe khách, xe du lịch ngang qua dừng lại ngắm hoa, có người tranh thủ chọn mua những chậu hoa tận gốc ở đây, vì giá cả sẽ rẻ hơn ở những chợ tết nơi khác rất nhiều, lại được thỏa thích lựa chọn. Những đoạn đường đông nghịt người xe.

Một số hình ảnh ghi nhận trên cung đường hoa xuân Chợ Lách.

 Những thảm hoa xuân rực rỡ sắc màu
Những thảm hoa xuân rực rỡ sắc màu

 

   Anh Trần Văn Lợi- người chuyên thuê đất ươm hoa tết ở xã Vĩnh Thành (Chợ Lách)- năm nay anh chỉ thuê được hơn nửa công đất.
Anh Trần Văn Lợi- người chuyên thuê đất ươm hoa tết ở xã Vĩnh Thành (Chợ Lách)- năm nay anh chỉ thuê được hơn nửa công đất.

 

 

​Diện tích chuyên ươm hoa vạn thọ của ông Sáu Thành (xã Vĩnh Thành) hứa hẹn nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng.
​Diện tích chuyên ươm hoa vạn thọ của ông Sáu Thành (xã Vĩnh Thành) hứa hẹn nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Những chậu mai vàng “hàng chợ” có giá từ khoảng 50.000- 100.000 đ/cặp.
Những chậu mai vàng “hàng chợ” có giá từ khoảng 50.000- 100.000 đ/cặp.

 

 

 

Tất bật những chuyến xe lên xuống hàng, chuẩn bị những chuyến đi xa.
Tất bật những chuyến xe lên xuống hàng, chuẩn bị những chuyến đi xa.


NGỌC TRẢNG (thực hiện)