Thơ

Chiều quê

Cập nhật, 20:19, Chủ Nhật, 28/03/2021 (GMT+7)

NGUYỄN THÀNH QUỚI

Con về thăm ngoại chiều nay 

Đường xưa lối cũ những ngày ấu thơ 

Nước sông xuôi chảy lững lờ 

Tìm trong ký ức những giờ bâng khuâng 

 

Mai vàng rực rỡ vào xuân 

Nắng hôn khe khẽ trên từng khóm hoa 

Xế chiều bóng ngả đường xa

Lòng nghe man mác quyện hòa dấu yêu 

 

Nhớ sao bóng ngoại những chiều 

Lưng còng mắt mỏi tóc chiều pha sương 

Đong đầy kỷ niệm vấn vương 

Của miền quê ngoại miên trường nhớ mong 

 

Đường chiều rảo bước thong dong 

Vàng ươm sợi nắng bên dòng sông quê 

Đi đâu con cũng nhớ về 

Thuở còn bé bỏng a ê đánh vần.