Người mang đến mùa xuân

Cập nhật, 22:04, Chủ Nhật, 21/03/2021 (GMT+7)

VỌNG CỔ (Nhịp 32)

*

NÓI LỐI

*

Dân tộc ta tự hào có Bác

Trang sử vàng chống giặc mãi còn ghi

Người đã đưa Việt Nam ta thoát khỏi ách gông xiềng

Chiến công ấy ngàn đời còn vang dội.

VỌNG CỔ

*

1- Những cánh én đưa tin xuân giữa trời chao lượn, mang theo nắng ấm lời thiêng sâu nặng, của tình Bác bao la đẹp dáng Tiên Rồng-

Áo vải chân không mà biết mấy anh hùng-

Tiếng vọng non sông mang tình đất nước

Nghĩa cả đồng bào sau trước thủy chung-

Từ Bến Nhà Rồng, Bác tìm đường giải phóng quê hương,

Cứu dân tộc thoát khỏi gông xiềng nô lệ.

Nơi trời Tây gian khổ bao nài

Cách mạng Tháng Mười giúp Người tìm ra chân lý.

2- Đường cách mạng chông gai tù đày gian khó

Bọn đế quốc tay sai ngày đêm vây bủa chực chờ -

Về lại quê hương trong rừng sâu núi thẳm xa mờ -

Với những lời thơ nung đúc lòng yêu nước

Tháng tám về Ba Đình rực bóng cờ bay-

Bác kêu gọi về một nước độc lập tự do

Cả dân tộc đứng lên trường kỳ kháng chiến

Đem vinh quang về cho xứ sở.

Hạnh phúc mọi gia đình áo ấm cơm no.

NÓI LỐI

*

Xuân nay lại về nhớ Bác khôn nguôi

Hoa lại nở thắm tươi mỗi cuộc đời hạnh phúc.

Theo gương Bác học tập giữ gìn phong cách

Đạo đức trau dồi nối tiếp sự nghiệp cha anh.

VỌNG CỔ

*

5) Đẹp mãi những mùa xuân vơi góp công vang lừng chiến thắng, sức mạnh niềm tin ơn Người sâu nặng, tự hào thay đất nước có một đấng anh hùng-

Hồ Chí Minh, ngôi sao sáng dẫn đường-

Đã khiến năm mươi bốn dân tộc anh em chung sức, đánh đuổi được quân thù danh tiếng khắp năm châu-

Vượt đói nghèo đoàn kết thương yêu, khẳng định được bước đi lên giàu đẹp. Đứng ở đồng bằng nhớ về đất Bắc, chia sẻ cùng người miền Trung bão táp dãi dầu.

6) Bác đã mang đến những mùa xuân tươi, để mọi người được sống vui hạnh phúc. Đất nước ta ngày càng khởi sắc, xây dựng những công trình thành phố nguy nga -

Bước đi lên ngày một vươn xa, với bao khu công nghiệp với nông trường nhà máy. Người trồng cây để lại đời nhiều quả ngọt, còn đọng mãi trong tim thương nhớ của mọi người –

Nay xuân về hoa vẫn khoe sắc đua tươi, tình Bác thương yêu vì đời dẫn dắt, đưa đất nước đến phồn vinh giàu đẹp. Ơi tấm gương Bác sáng ngời còn ghi khắc trong tôi.

 TRẦN THỊ KIM THANH