Thơ

Cù lao Dài tình mẹ

Cập nhật, 19:10, Chủ Nhật, 29/11/2020 (GMT+7)

DIỄM LINH

Từng lượt phà bao bận hối hả đưa

Nối tình yêu cù lao Dài rộng mở

Vui hồ hởi ngàn cây xanh sóng biếc

Nước bốn bề phủ ngát vườn râm

 

Một trời quê ai ngẫm đặt tên

Cù lao Dài xứ Thanh Bình, Quới Thiện!

Như trải mảnh khăn quê trên nước

Ta quàng vào đượm nghĩa những triền sông!

 

Giữa mênh mông đồng lác thẫm
ruộng chiều

Tiếng ới gọi xôn xao vành nón lá

Khung chiếu nhỏ quyện nhanh từng cọng

Sợi trân(*) nào dệt chặt tấm lòng quê!

 

Nắng rải xuyên óng ánh sông trời

Ghe thả rớt đầm mồ hôi giọt

Cá tôm nhảy hân hoan bù khổ cực

Sóng chòng chành đầy ắp bờ vui

 

Cù lao quê điệu lý trăng hiền

Dài thăm thẳm vòng tay mẹ!

Sông Cổ Chiên ngẩn ngơ làn vọng cổ

Hát về người trên đất cù lao!

(*) Nguyên liệu dùng để dệt chiếu