Thơ

Bài thơ lạc vần

Cập nhật, 16:12, Thứ Hai, 19/10/2020 (GMT+7)

LÊ VĂN KHÔI

Ngày em áo trắng bên tôi

Sân trường, gốc phượng, chỗ ngồi có nhau

Khi thì đuổi bướm vườn sau

Tập làm từng chữ, từng câu thơ tình…

 

Đón em mỗi buổi bình minh

Áo hòa sắc áo trắng tinh trên đường

Ban trưa, đợi lúc tan trường

Tình theo năm tháng say niềm ước mơ…

 

Đâu em áo trắng tôi chờ?

Như mây theo gió xa mờ chốn quê

Mình tôi trên lối đi, về

Lòng như thấm lạnh bốn bề gió đông

 

Mái trường, từ độ vắng em

Bài thơ viết vội bên thềm chưa xong

Nỗi buồn thương nhớ, đợi, mong

Mơ em về dệt tròn bài thơ xưa!