Thơ

Mỹ Hòa tỏa nắng quê hương

Cập nhật, 19:33, Chủ Nhật, 06/09/2020 (GMT+7)

 

LÊ ĐỖ LAN ANH

Về Mỹ Hòa nghe gió hát trên ngọn Phù Ly

Câu vọng cổ lắng sâu

Dòng Đông Thành ngọt ngào con sóng nhỏ

Phù sa một thuở bạt ngàn nỗi nhớ bờ lau

 

Nhớ những người mẹ đưa con vào vùng kháng chiến

Nghiệt ngã bóng chiều loang dòng máu tuổi xuân

Mái tóc trắng rung rung nhìn di ảnh

Cha hy sinh, còn nằm sâu cánh rừng biên giới

 

Kinh cầu siêu vỡ trên những mái nhà bàng bạc

Chùa Đông Phước rưng rức

Áo cà sa đẫm máu bóng bồ đề

Đêm đầy nhang khói

 

Khát vọng tự do vẫn cháy bùng như cỏ

Hòa bình về cùng mảnh xương tan

Mẹ chắt chiu hình hài trong hoàng hôn quạnh quẽ

Nỗi đau bớt dần vì niềm vui chung dân tộc

Ung dung ánh nhìn vết sẹo mấy mươi năm

 

Lặng lẽ trầm hùng

Bình Minh thời chinh chiến

Có dáng gầy bất chợt ngắm xa xăm

Vẫn cặm cụi gieo trồng từ đất

Để đất vươn mình cùng tầm vóc quê hương.