Vui cười

Bà Trời là số 1

Cập nhật, 22:40, Chủ Nhật, 09/08/2020 (GMT+7)

Ăn sáng xong, chuẩn bị đi học. Thằng Mè (cháu nội của vợ chồng thằng Đậu) hỏi:

- Bữa nay trời mưa hay nắng vậy bà nội?

Vợ thằng Đậu nói:

- Mầy hỏi ông nội mày á, chớ tao làm sao biết được!

Thằng Mè day qua hỏi thì thằng Đậu nói:

-Mầy chờ tao điện thoại hỏi ông Trời cái đã!

Rồi nó lấy điện thoại bấm số như gọi thật, bước vào phía sau cửa buồng, nói:

- A lô, ông Trời đó hả?

Rồi nó đổi giọng ồm ồm:

- Ừ, tao là ông Trời đây, mầy là ai, gọi tao có việc gì không?

- Dạ, con là thằng Đậu, cháu nội của bác Ba Phi. Con muốn hỏi ông ngày hôm nay mưa hay nắng?

Rồi nó lại đổi giọng của ông Trời nói tiếp:

- Mầy chờ tao vô coi mặt bà Trời bữa nay bả vui hay bả quạu, rồi tao cho mầy biết nắng hay mưa!

Nghe tới đây vợ thằng Đậu bật cười như nắc nẻ.

Thằng Đậu bước ra nói với thằng Mè:

- Bữa nay trời nắng đẹp đó cháu!

Thằng Mè thắc mắc:

- Ủa, con chưa nghe ông Trời trả lời mà sao ông nội biết?

- Để tao giải thích cho mầy nghe: Nghe mấy ông bà già xưa nói lại, hễ bà Trời vui thì trời nắng đẹp, bà Trời quạu thì mưa gió bão bùng. Ông Trời cũng không bao giờ dám làm trái ý bà Trời vì “bà Trời là số 1” mà! Còn dân gian người ta nói “Nhứt vợ nhì trời”, nên đối với tao thì bà nội mầy còn lớn hơn ông Trời. Bả là “bà Trời” của cái nhà này, nên hôm nay bả cười là trời nắng đẹp đó!

TRUNG NGÔN