Thơ

Về Quới An

Cập nhật, 16:24, Chủ Nhật, 02/08/2020 (GMT+7)

TRẦN THẮNG

Tôi đứng đây bên dòng sông Trường Định

Nghe đôi bờ con sóng vỗ mơn man

Tôi đang về trên vùng đất Quới An

Mừng cảnh quê em đã nhiều thay đổi

 

Nhớ năm xưa những ngày dài tăm tối

Giặc bạo tàn gieo chết chóc lầm than

Không chịu cúi đầu đứng dậy hiên ngang

Người Quới An lên đường làm cách mạng

 

Nén chặt đau thương vượt qua bom đạn

Súng chắc trong tay xông tới diệt thù

Mãi tự hào tên chị Nguyễn Thị Thu

Đã ngã xuống vì mùa xuân dân tộc

 

Tôi bước vào những căn nhà tình nghĩa

Thăm mẹ Anh hùng đôi mắt mờ sương

Thăm những thương binh để lại chiến trường

Phần thịt xương cho hòa bình, thống nhất.

 

Ven tỉnh lộ những sắc hoa vàng rực

Điện thay trăng soi sáng những con đường

Trẻ học bài ngôi trường mới thân thương

Góc công trường đỏ tươi màu phượng vỹ

 

Về quê em nghe câu hò điệu lý

Bến Vàm An xao xuyến những chuyến phà

Đi trên quê em mà ngỡ quê nhà

Được trải lòng qua đôi câu vọng cổ

 

Ai đi đó trên con đường tỉnh lộ

Dừng phút giây nghe hát Lý tương phùng

Rời Quới An trong sắc đỏ bâng khuâng

Giữ mãi bên lòng niềm thương nỗi nhớ

 

Đường phía trước dẫu còn nhiều gian khó

Đoàn kết dựng xây ý Đảng, lòng Dân

Trách nhiệm nêu gương, liêm, chính, kiệm, cần

Xây dựng quê nhà đạt Nông thôn mới

 

Chúc Quới An luôn vững vàng đi tới

Mai xa rồi lòng thầm gọi Quới An!

Tháng 6/2020