Thơ

Thì thầm với dòng sông

Cập nhật, 09:23, Chủ Nhật, 05/07/2020 (GMT+7)

ĐINH VĂN CHIÊM

Căng mình chở nặng phù sa

Dòng sông dải lụa nuôi ta tháng ngày

Ngọt ngào trộn lẫn đắng cay

Đi qua thử thách những ngày bão giông

 

Nghiêng mình dẫn nước về đồng

Dâng đời trái ngọt, thơm bông lúa vàng

Cùng người chẳng ngại gian nan

Cho ngô xanh bãi, khoai lang ấm vồng

 

Nỗi niềm sông vẫn hằng mong

Giữ lòng mình mãi xanh trong nghĩa tình

Thương người vất vả mưu sinh

Thủy chung sông vẫn vẹn tình trước sau

 

Bãi bờ gối sóng bạc đầu

Lời thề ngày ấy trao nhau mãi còn

Núi cao kia dẫu có mòn

Tình quê hương với dòng sông chẳng mờ