Thơ

Phía bên này hạnh phúc

Cập nhật, 16:46, Chủ Nhật, 12/07/2020 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Nếu hạnh phúc chỉ còn là kỷ niệm

Thì trăm năm như nước chảy qua cầu

Mưa xõa tóc vấn đầu mây trắng

Tình có còn khi đã cách xa nhau

 

Thương biết mấy lá trầu khô vì nghĩa

Vôi đang nồng và cau cũng rất tươi

Lửa chinh chiến trùng vây tứ phía

Góc riêng tư nào có để yêu ngồi

 

Nếu thương nhớ chỉ còn là kỷ niệm

Biết tìm đâu tăng võng chiến bào

Rừng đã khuyết bao mùa tìm kiếm

Cọng cỏ thanh bình cũng quặn thắt đớn đau

 

Người giữ đất đã về vui với đất

Đi hết tuổi trai chưa thỏa công thành

Không hạnh phúc bởi quanh mình hạnh phúc

Chong đèn thức với tàn canh