Thơ

Nắng thơm

Cập nhật, 16:47, Chủ Nhật, 12/07/2020 (GMT+7)

ANNA THÙY TRANG

Dịu dàng thu

đất sông Măng

đường chạy giữa đồng ngậm sữa

nắng non mềm hạt sương mai

nắng thơm gọi giấc mọi người

đưa con đến hội ngày mở trí

trống khai trường vọng ký ức xanh

 

Có phải tôi?

là tôi nơi đứa trẻ

bỡ ngỡ chốn đông người 

nắm chặt tay cha

trong vắt mắt trời hè

ghi chép trang đầu bộ nhớ chim non

lớp học mái lá màu khói bếp

cây bàng chớm rễ

bảng tên trường, dòng chữ mới quen chưa biết đọc

gương mặt cô khác với mẹ mình

hình ảnh người râu dài tóc trắng

mím môi cười thân thiện

 

Thời gian bước qua chữ a b

viết lá tre chuỗi ngày nắn nót

từ đó, nhãn tập tôi tự viết tên trường

 

Lên cấp hai, đổi buổi học chiều nắng quen 

cầu khỉ ẵm qua sông

gương nước còn lưu giữ bóng hình?

thuở ấy

viết Ba Đình uống dòng mực tím

cày trang giấy tập đen ngà

 

Năm cuối cấp tôi lên tỉnh học

đường mòn 

                    quanh co đời sống quê nhà

mưa tưới 

đất lặng lẽ ôm bánh xe 

                    nặng đạp

Thị thành

cổng trường mở rộng vòng tay

chỗ ở tôi co cụm chiếc giường tầng ngày ngày

vòng kim hiện thực trộn nhào lý trí

chính sách hôm nay mở cửa tương lai

tiếng quê hương vẫy gọi từng ngày

theo bước chân màu xanh tình nguyện

tôi chở niềm tin ước vọng quay về

trải đan con đường kỷ niệm

xây nhịp cầu vác nặng nhọc qua sông

dẫn nước sạch chạy đến mọi nhà

...

Địa chỉ cũ là đây, gương mặt thầy cô mới

hành lang mây trắng lượn lờ

lớp học, cây bàng thêm tầng cánh lá

bảng tên trường nay đã thay tên xa xa...

hai bên đường dòng chữ mọc lên

nhắc nhở nhau tự học bài ý thức

nuôi màu xanh, giữ hơi thở môi trường

 

Đường chạy giữa đồng ngậm sữa

nắng non mềm hạt sương mai

nắng thơm gọi giấc mọi người.