Thơ

Cánh đồng lúa quê tôi

Cập nhật, 09:22, Chủ Nhật, 05/07/2020 (GMT+7)

NGỌC HẢI

Ngày đó những gốc rạ xác xơ

Thân cò đơn lẻ

Mùa chưa xanh, đồng xưa lạc lối

Tiếng côn trùng rên rỉ

Vạc kêu sương khắc khoải

Bóng làng quê lửa đạn xé trời

Nuốt cháy xóm làng tôi

Sông Măng đục trong sương

Lục bình trôi chầm chậm nỗi buồn

Mẹ ngồi đợi con bên đèn dầu hiu hắt

Mỏi mòn trông

Ngày tháng Tư, đất cũ hồi sinh

Cánh đồng hát lời ban mai

Trai gái rộn ràng

Mùa trăng sáng mật ươm vàng khắp lối

Lúa chín thơm

Bên ấm trà, chén rượu

Cổ tích tìm về

đội du kích năm xưa

Chiến công nào ông gắn bên ngực trái

Tươi màu quê hương

Cánh cò trên cánh đồng quê ơi!

Cám ơn em đưa tôi trở về đây

Nắng Hòa Hiệp sáng nay vàng hoa nở

Lúa rì rào chim én liệng ngang trời

Chở yêu thương

Ngọt ngào câu hát

Hạnh phúc phía mặt trời