Thơ

Nhà báo Hồ Chí Minh

Cập nhật, 09:48, Chủ Nhật, 17/05/2020 (GMT+7)

 

TRƯỜNG THIÊN

Không học trường báo chí chính quy nào

Người đến với nghề bằng con đường tự học

Nơi xứ người từ nỗi đau mất nước

Ngày đi làm, đêm Bác viết mê say

 

Ngoại ngữ chưa đủ đâu, Người quyết tự dùi mài

Từ đơn giản rồi dài hơn một chút

Mỗi trang viết phải bao lần chấp bút

Sửa chữa thật nhiều đến vừa ý mới thôi

 

Mỗi bài đăng- một hạnh phúc rạng ngời

Nhuận bút kể chi, sự thật là tối thượng

Nhân dân yêu hòa bình hiểu được niềm khát vọng

Các dân tộc cần lao có độc lập, công bằng

 

Ngày “Thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam” (*)

Được báo chọn đăng, lòng Người vui mở hội

Tám yêu sách đòi bình quyền, dân chủ

Đến với nhân dân thuộc địa nước non mình

 

Từ đó suốt đời nhà báo Hồ Chí Minh

Lấy báo chí thắp con đường cách mạng

Đoàn kết toàn dân dưới ngọn cờ của Đảng 

Giải phóng núi sông khỏi xiềng xích, bạo tàn.

 

(*) Bản yêu sách gồm 8 điểm được Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Versailles (Pháp)