Thơ

Thênh thênh con nước đầu mùa

Cập nhật, 09:39, Chủ Nhật, 22/03/2020 (GMT+7)

 

Nghiêm Quốc Thanh
 

Về đây

Cùng anh vớt ánh chiều trong vó cá Tha La

Thăm những ngọn núi giữa đồng và rừng cây thốt nốt

Mưa giăng trắng trời biên viễn xa xôi

Thuyền mưu sinh bỗng dạt trôi về muôn ngã

 

Đầu nguồn

Một bên nước trắng trời một bên lúa sinh sôi

Điên điển rộ bông để con đò không thấy đâu bến đợi

Anh nhẹ khua tay dầm ngược trên con sóng

Thênh thênh mặt sông, tóc em hong bằng tiếng gió trở mùa

 

Vẫn còn

Những cây cột nhà trầm tích bao năm

Ghi dấu mỗi mùa qua đi trên từng đỉnh lũ

Xóm làng đã không còn thi gan với dòng nước xiết

Em tranh thủ sớm mai kịp phiên chợ nghèo hào phóng cá linh non

 

Này em

Cùng anh nghe lời tự tình của nước

Nước vào đập tràn, nước ra biển xa khơi

Ta dắt tay nhau sang tháng chín, tháng mười

Về với nhau sau mùa nước nổi.