Thơ

Cánh đồng nâu

Cập nhật, 22:05, Thứ Hai, 16/03/2020 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Xanh xa tít tắp bạt ngàn

Lúa non non đến dịu dàng lúa ơi

Hết mình xanh với đất trời

Hết mình xanh với cuộc đời người quê

 

Cúc cu…

Chim gọi phu thê

Lưng trâu ve vắt vỗ về sáo nâu

Mồ hôi cấy xuống đồng sâu

Thừa mưa ứa nắng dãi dầu mẹ ơi

 

Lom khom trên cánh đồng đời

Con no bụng chữ

Mẹ cười giòn tan

Sóng ngầm xước ngực đò ngang

Khéo tay chèo chống lo toan nên thành

 

Bốn mùa hai vụ lúa xanh

Nắng mưa mẹ buộc vòng quanh nón cời

Nghe chừng tim vỡ trong tôi

Bão giông đánh cắp nụ cười mẹ quê