Thơ

Mẹ quê

Cập nhật, 08:23, Thứ Hai, 17/02/2020 (GMT+7)

™PHAN THÀNH MINH


Êm êm nhịp võng đưa nôi

Say sưa con ngủ đắp lời mẹ ru

Dỗi hè phượng vói sang thu

Chim về treo tiếng cúc cu trên đồng

 

Chiêm mùa đã trổ vào bông

Lúa như con gái đang hồng
đang chuyên

Thơm lên từ lớp bùn đen

Nàng Hương nàng Ré xưng tên tuổi mình

 

Nhớ không chỗ ướt mẹ nằm

Mớm con cơm búng xương dăm mẹ lừa

Lưng còng hai buổi nắng mưa

Em sèo quang thúng chợ thưa thớt người

 

Con đi cuối đất cùng trời

Có hay mẹ vẫn ngậm ngùi vời trông

Tả tơi ngọn cỏ trên đồng

Nắng xuân thì ít bão dông thì nhiều.